Khống chế bé trai 3 tuổi trong phòng trọ, cầm can xăng dọa đốt

Khống chế bé trai 3 tuổi, nam thanh niên ôm bình xăng cố thủ trong phòng trọ suốt nhiều giờ liền, hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường để giải cứu.

Khống chế bé trai 3 tuổi trong phòng trọ, cầm can xăng dọa đốt - 1

Nhiều cảnh sát được huy động đến hiện trường để giải cứu bé trai. Xe chữa cháy cùng lính cứu hỏa cũng được điều đến đề phòng xảy ra sự cố

Vụ việc xảy ra tại khu nhà trọ trên đường số 7 (khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, thanh niên tên N.V.K. (34 tuổi) là người thuê trọ trên đường số 7 bất ngờ khống chế bé trai 3 tuổi ở phòng trọ đối diện. Đối tượng đưa bé trai vào phòng chốt cửa, cầm can xăng dọa đốt nếu ai xông vào.

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường để giải cứu bé trai. 2 xe chữa cháy cũng được điều đến đề phòng xảy ra sự cố.

Khống chế bé trai 3 tuổi trong phòng trọ, cầm can xăng dọa đốt - 2

Hàng chục cảnh sát cùng người thân và đồng nghiệp của K. có mặt khuyên can không nên làm điều dại dột

Tại hiện trường, khu vực dãy nhà trọ được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt. Sau nhiều giờ thuyết phục, đối tượng K. mở cửa thả bé trai ra ngoài trong tình trạng không thương tích. Riêng K. vẫn cầm bình xăng cố thủ bên trong.

Đến 12h cùng ngày, cảnh sát cùng người thân, lãnh đạo nơi K. làm việc tiếp tục thuyết phục, K. mới chịu ra ngoài và ôm mặt khóc nức nở.

Khống chế bé trai 3 tuổi trong phòng trọ, cầm can xăng dọa đốt - 3

K. sau đó mở cửa thả bé trai ra ngoài. Không lâu sau K. cũng tự ra ngoài và ôm mặt khóc nứt nở

“Tôi cũng không biết sao nó lại làm vậy. Nó rất hiền và không dám tiêu xài hoang phí. Bình thường mua chai nước ngọt nó còn không dám mua vì để tiết kiệm tiền lo cho vợ con. Thời gian gần đây nó có tâm sự vợ nó có quen và ăn chơi với một số người không tốt, nó có khuyên nhưng cô ấy không nghe”, đồng nghiệp cùng làm với K. nói.

Thông tin tại hiện trường, trước đó 3 ngày, giữa K. và vợ có xảy ra cãi nhau, người vợ sau đó bồng con gái 4 tuổi về quê. Cho rằng cô gái đối diện phòng trọ xúi giục vợ bỏ đi nên K. khống chế con trai người này để mọi người gọi điện thoại cho vợ quay về.

“Lúc thằng K. khống chế bé trai cố thủ trong phòng trọ, người dân ở đây có gọi cho vợ nó nhằm khuyên can K. nhưng cô ấy nói câu rất khó nghe”, một người dân địa phương kể.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ

Đột nhập, mở van bình gas cố thủ suốt 5 giờ trong tiệm cắt tóc

Đột nhập vào tiệm cắt tóc trộm tài sản nhưng bị người dân phát hiện, đối tượng mở van bình gas cố thủ nhiều giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN