Khi con nghiện lên cơn điên

Những tên nghiện ngập trong cơn cuồng loạn đã dùng mã tấu chém nhiều người vô tội.

Tòa án nhân dân Q8 cho biết sẽ tổ chức hai phiên tòa lưu động tại P4 và P15Q8 vào cuối tháng 7 xét xử Đinh Hoàng Long (SN 1990, ngụ P15Q8) và Hứa Tấn Phong (SN 1992, ngụ P4Q8) về tội “cố ý gây thương tích”. Đây là hai đối tượng trong số những tên nghiện ma túy, trong cơn cuồng loạn đã dùng mã tấu chém nhiều người vô tội.

Thích là chém

Chứng kiến cảnh chém người của Đinh Hoàng Long đã mấy tháng nhưng anh Trịnh Văn H., người ngồi uống cà phê tại quán vỉa hè ở đầu hẻm 141 Lưu Hữu Phước (P15Q8), vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Khoảng 14 giờ ngày 12-2-2012, khi tôi đang uống cà phê cùng nhiều người thì thấy một thanh niên vẻ mặt ngái ngủ, tay xách cây mã tấu chạy tới rồi chém thẳng vào đầu của một thanh niên đang ngồi phía ngoài. Sau đó tôi nghe nhiều người cho biết kẻ chém người bị nghiện hàng đá nên khùng khùng điên điên như thế”.

Tại cơ quan công an, Long khai sau khi ngủ trưa dậy thấy anh Đặng Hồng Tài (SN 1985, ngụ P15Q8) đang ngồi uống bia với ông Đinh Văn Luận (cha của Long) và nhìn về phía mình, Long hỏi: “Mày nhìn cái gì?”. Bực tức vì không thấy anh Tài trả lời, Long chạy vào nhà xách cây mã tấu chém vào đầu nạn nhân khiến cây mã tấu bị gãy. Thấy Long quá hung hãn nên anh Tài và ông Luận cùng nhiều vị khách bỏ chạy trốn. Không đánh tiếp được ai, Long quay về nhà lấy cây mã tấu khác “múa kiếm” một mình làm nhà cửa và các tài sản trong nhà như bàn, tủ, tivi hư hỏng hết. Đập phá xong, Long bước ra khỏi nhà đi lang thang như kẻ tâm thần và bị CAQ8 bắt ngay sau đó. Riêng anh Tài được quần chúng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với tỷ lệ thương tật 12%.

Được biết Long mới 22 tuổi nhưng đã có hơn 5 năm nghiện ma túy. Năm 2007, Long bị CAQ6 bắt về tội “cố ý gây thương tích” và bị TAND Q6 xử phạt 12 tháng tù giam. Đầu năm 2012, Long phạm tội “giao cấu với trẻ em, gây rối trật tự công cộng”. Công an đang làm hồ sơ chuyển cơ sở giáo dục thì y lại phạm tội tiếp và lần này phải trả giá bằng hình phạt nặng nề hơn.

Cơn điên đột xuất

Cũng vô cớ chém người như Long là Hứa Tấn Phong (SN 1992, ngụ P4Q8). Nghiện hàng đá nặng cách đây mấy năm và lúc nào cũng ở trạng thái tâm lý không bình thường, y luôn nghĩ ông Nguyễn Đức Phụng (SN 1962, ngụ cùng phường) là người có thù oán với mình và xách mã tấu đến chém. Trên thực tế ông Phụng là người đàn ông bán cơm bình dân và chẳng biết gã thanh niên nghiện ngập đó là ai.

Khi con nghiện lên cơn điên - 1

Đối tượng Phong

Tại CQĐT, Phong khai sau khi mua hàng đá tại khu vực chợ Thái Bình (Q1) về sử dụng, hắn ghé qua quán game lúc 2 giờ ngày 13-3. Đến khoảng 4 giờ, trên đường đi bộ về nhà gặp ông Phụng chở vợ đi bán cơm. Thấy vậy, hắn chạy về nhà lấy mã tấu ra chờ sẵn bên đường. Vừa thấy ông Phụng quay về, Phong lao ra chặn xe rồi chém vào đầu, tay chân của nạn nhân. Dù vết thương đầy mình nhưng ông Phụng cố chạy ra đường Cao Lỗ (P4) và được một phụ nữ chạy xe qua nhìn thấy và chở đến BV Q8 cấp cứu. Thấy vậy Phong la hét, dùng dao đuổi theo nhưng không kịp. Chưa hả cơn điên, tên này quay lại dùng gạch đập phá xe máy nạn nhân. Qua giám định, mức độ tổn hại do thương tích Phong gây ra cho ông Phụng là 12%.

Nghiện ma túy đã không chỉ là hậu quả đơn thuần của những tệ nạn và các bệnh xã hội hay nhiễm HIV, mà nó còn khiến người dùng bị mất kiểm soát hành vi. Lời khuyên của các nhà chuyên môn là gia đình nên giáo dục, quản lý con cái chặt chẽ hơn, hướng con đến những việc làm chân chính, có ích. Nếu không may có con bị nghiện, nên đưa đi cai nghiện và theo dõi các bệnh lý về tâm thần vì đây là những đối tượng tiềm ẩn những nguy hiểm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phúc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN