Kết luận vụ hiếp chị 8 tuổi rồi giết em

Công an HN vừa có kết luận điều tra vụ án hiếp chị giết em của Đặng Trần Hoài.

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Giết người", "Hiếp dâm", "Cướp tài sản" xảy ra ngày 29/7, tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Hà Đông Hà Nội) ra tòa.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Đông, Hà Nội, học hết phổ thông, Hoài ở nhà làm nghề bán nội tạng gà ở khu vực xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Vợ Hoài mới sinh con nhỏ chừng 10 ngày thì phải đau đớn nhận tin dữ- chồng mình vừa thực hiện hành vi bỉ ổi khi hiếp dâm một bé gái 8 tuổi và sát hại một bé gái 4 tuổi.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Hoài là dã man, côn đồ nhằm vào nạn nhân là trẻ em, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sự việc xảy ra vào đúng hôm Hoài đi dự đám cưới một người quen. Hôm đó, chiều ngày 29/7, sau khi ăn cưới xong, Hoài phóng xe máy trên Đại lộ Thăng Long, rẽ vào đường Hòa Lạc đi về hướng thị xã Sơn Tây.

Đi trên đường, bị ngã bẩn quần áo, Hoài cởi áo và giầy vứt lại rồi tiếp tục lên xe phóng đi. Hắn bị mảnh thủy tinh đâm vào chân làm chảy máu nhưng vẫn cởi trần, chân đất tiếp tục phóng đi.

Đến ngã ba Hòa Lạc, Hoài rẽ vào đường thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đông, Sơn Tây. Khi đi qua quán cắt tóc nhà ông Nguyễn Văn Sỹ, hắn “hồn nhiên” cởi nốt quần rồi lên giường nhà ông này nằm.

Được 10 phút, ông Sỹ thấy người lạ, tự tiện vào nhà mình, leo lên giường nằm trong tình trạng không quần, không áo đã đuổi Hoài đi.

Hắn lại phóng xe đến trạm y tế xã Cổ Đông. Tại đây, Hoài dừng xe, định vào xin gạc để băng vết thương, gặp chị y sỹ của trạm y tế, chị này hỏi: “Đi đâu mà máu chảy thế kia?”, Hoài không trả lời, lên xe máy bỏ đi.

Khi đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền (SN 1982, ở thôn Triều Đông, Cổ Đông, Sơn Tây), thấy nhà không có ai, cổng để mở, Hoài xuống xe, để nguyên chìa khóa trên xe, đi vào nhà.

Gã đàn ông mất nhân tính

Thấy trên dây phơi có chiếc áo sơ mi trắng, Hoài vơ chiếc áo mặc vào người rồi đi vào nhà. Thấy hai chị em cháu H. (SN 2004) và cháu Q. (SN 2008) đang ngồi xem ti vi, Hoài bước vào nhà hỏi: “Bố mẹ đi đâu?”.

Bé H. trả lời: “Bố cháu đi làm, mẹ cháu đi chợ”. Biết chỉ có hai chị em cô bé ở nhà, Hoài sinh ý định hiếp bé H. Hắn cầm tay H. bảo “đi với chú”. Cô bé hỏi: “Đi đâu”, Hoài trả lời: “Đi xuống bếp”.

Cháu bé đi theo Hoài, hắn cùng cô bé xuống bếp, hắn lấy con dao phay rồi lại kéo bé gái lên nhà. Lúc đó, bé Q. thấy người lạ lôi chị đi, hoảng sợ nên khóc to. Thấy vậy, Hoài dùng dao chém bé gục tại chỗ rồi khống chế, cưỡng hiếp cháu 8 tuổi.

Đúng lúc đó, bác ruột của bé H. và Q. là anh Khuất Xuân Phương nghe thấy cháu khóc liền đi sang. Hoài vội vàng không kịp mặc quần, xông vào chém anh Phương rồi bỏ chạy.

Vì trước đó, chị Phan Thị Bình, vợ anh Phương đã rút chìa khóa cắm ở xe máy của Hoài vì tưởng khách quên, khiến tên này không lấy được xe, chỉ kịp quấn chiếc áo ngang hông, bỏ trốn vào vườn sắn bên đường.

Khi thấy chị Oanh đi xe Aiblade, chở bé gái 8 tuổi đi cấp cứu, tên này xông ra, chặn đường, túm cổ áo chị Oanh định cướp xe máy nhưng nạn nhân chống trả quyết liệt nên hắn không cướp được.

Hoài bỏ chạy, gặp chiếc ôtô đang đi chậm đã nhảy lên xe qua cửa kính, chui vào ôtô kêu: “Cứu cháu với”. Lúc này, Hoài bị người dân vây bắt ngay trên ôtô.

Do anh Phương từ chối giám định thương tích nên cơ quan điều tra không xử lý mà đề nghị Viện KSND, TAND coi là tình tiết tăng nặng trong quá trình truy tố, xét xử Hoài.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Hoài là dã man, côn đồ nhằm vào nạn nhân là trẻ em, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vụ án khiến nhiều người phẫn nộ vì hành vi mất nhân tính của kẻ thủ ác sẽ sớm được đưa ra xét xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung (Vietnamnet)
Lạnh người kẻ hiếp chị 8 tuổi rồi giết em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN