Kẻ sát hại cô hoa hậu xinh đẹp (Kỳ 3)

Chân dung kẻ cuồng dâm, thích bạo hành và "thống trị" phụ nữ khi quan hệ.

Chân dung kẻ có sở thích tình dục bệnh hoạn

Sinh ngày 13/3/1945, Christopher Bernard Wilder là con trưởng trong một gia đình sĩ quan hải quân có gốc gác ở Úc. Khi mẹ Wilder lên bàn mổ để sinh hắn, các bác sỹ tưởng như không thể cứu nổi cái thai đến nỗi linh mục đã phải xức dầu, nghi thức tiễn biệt của đạo Công giáo. Thế nhưng Wilder đã sống sót một cách ngạc nhiên mặc dù lớn lên vẫn là 1 đứa trẻ ốm yếu xanh xao. Lên 2 tuổi, hắn lại suýt chết đuối ở bể bơi một lần nữa. Một năm sau, hắn chịu nhiều đau đớn vì bị bệnh tật quật ngã khiến y gần như bị thần chết mang đi.

Ngoài những điều đó thì tuổi thơ của Wilder khá là yên ổn cho tới năm hắn 17 tuổi. Wilder bị bắt cùng với một nhóm bạn bè vì tội hiếp dâm tập thể một cô gái trên bờ biển Sydney, Australia. Hắn phải chịu 1 năm tù treo cùng với việc tham dự những khóa gặp gỡ với các nhà tâm lý. Có lẽ chính quá khứ tội lỗi này là nền tảng cho thú vui bệnh hoạn của hắn là thích được giam cầm các cô gái và cưỡng hiếp họ. Các chuyên gia tâm lý phát hiện hắn có nhu cầu rất lớn trong việc thích “thống trị” nữ giới và muốn họ làm nô lệ tình dục cho mình. Kẻ bệnh hoạn này luôn thích điều khiển một người phụ nữ, kiểm soát và làm người đó đau khổ.

Tới tuổi 23, Wilder kết hôn với một người con gái. Cô này ngay sau đó đã phát hiện ra thói cuồng dâm của tên bệnh hoạn nên ly dị với hắn chỉ sau 8 ngày chung sống. Nguyên nhân là hắn chụp ảnh một phụ nữ khỏa thân nằm trên chiếc vali, và cố gắng lạm dụng một nữ y tá để quan hệ tình dục. Thay vào đó, cô này tới đồn cảnh sát báo cáo nhưng vụ việc không hiểu sao bị “chìm xuồng”.

Năm 1969, Wilder đến định cư tại Florida. Tại đây hắn theo học và làm việc trong ngành kinh doanh điện tử và xây dựng. Hắn mua một ngôi nhà rất đẹp, bắt đầu đua xe và theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.

Wilder bước vào lãnh vực bất động sản khiến hắn ngày càng giàu có hơn. Hắn trở thành một ông chủ của công ty xây dựng, mua du thuyền, xe hơi thể thao, nhà riêng có cả bể bơi. Hắn nổi tiếng với các bữa tiệc ngoài trời xa hoa và hoang dã.

Năm 1971, hắn gặp rắc rối với cảnh sát khi cố gắng thuyết phục một người phụ nữ khỏa thân để hắn chụp ảnh. May mắn là không phải vào tù nhờ được phép đóng tiền bảo lãnh.

Không lâu sau thời gian đó, Wilder lại phải đối mặt với cảnh sát khi hắn ép buộc cô nữ sinh trường phổ thông phải quan hệ bằng miệng tại nhà riêng. Cô này đã đâm đơn kiện và Wilder phải ra tòa. Khi vị thẩm phán lý do tại sao làm thế, tên bệnh hoạn trả lời hắn thấy việc đó chẳng có gì là sai cả. Đơn giản là hắn làm những việc mà chính nạn nhân cũng… muốn.

Một vị bác sĩ sau vụ này đã được chỉ định để kiểm tra vấn đề thần kinh của Wilder. Vị này kết hợp cùng với một nhà tâm lý học nữa kiểm tra và kết luận hắn có vấn đề về thần kinh và cần phải

3 năm sau, Wilder lại gây ra vụ cưỡng hiếp trắng trợn. Giả danh với cái tên David Pierce, hắn đã tiếp cận 2 cô gái trong khu mua sắm, tự giới thiệu là nhiếp ảnh gia đang cần tìm người mẫu cho một hợp đồng mới giá trị của mình. Một trong 2 cô gái đã đi theo hắn và bị tên yêu râu xanh hãm hiếp trong xe tải của hắn. Nhưng Wilder đã may mắn được hưởng án treo vì đang trong thời gian chữa bệnh tâm thần. Hắn phải thực hiện một lịch khá nghiêm ngặt để gặp các nhà tâm lý tình dục, những người tin rằng họ sẽ giúp hắn có được những tiến bộ trong điều trị.

Wilder trở về Australia để thăm cha mẹ nhưng vẫn không tránh được khó khăn. Năm 1982, hắn bị buộc tội cưỡng hiếp 2 cô bé 15 tuổi tại bờ biển và ép các nạn nhân phải đứng để hắn chụp ảnh khỏa thân.

Bố mẹ Wilder đã mất một khoản tiền bảo lãnh rất lớn để hắn được trở về Florida trong thời gian đợi phiên tòa xét xử sẽ xảy ra sau 5 tháng nữa.

Nhưng phiên tòa bị hoãn, rồi bị hoãn vì một lý do nào đó cho tới tháng 4/1984, Wilder đã trốn biệt tích. Cảnh sát và bên tòa án thấy được mối nguy hiểm rất lớn của tên bệnh hoạn về tính dục này: hắn phải bị ngăn chặn kịp thời trước khi nhiều cô gái phải chết oan uổng và tức tưởi.

Liệu Wilder sẽ gây ra điều gì nguy hiểm? Mời các bạn đón đọc Kẻ sát hại cô hoa hậu xinh đẹp (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM thứ Ba ngày 21/8/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo The Trutv) ([Tên nguồn])
Kẻ sát hại cô hoa hậu xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN