Kế hoạch lật đổ ông trùm tội phạm (Kỳ 2)

Luciano nổi lên trong khi hai đối thủ mất dần vị thế trong giới giang hồ cũng như trong con mắt đàn em.

Mỗi ngày lại có thêm những kẻ muốn rời bỏ Masseria và gắn bó với Luciano. Tên này nắm vững rất rõ mô hình tội phạm có tổ chức nhưng vẫn duy trì nhiều hoạt động theo kiểu mafia trước đây. Đặc biệt, nhờ mối quan hệ với những quan chức cao cấp, hắn có thể kiểm soát được các khu giải trí lớn.

Dưới tay Luciano còn có Albert Anastasia, một kẻ khét tiếng tàn nhẫn, sẵn sàng đâm chém. Albert có nhiều biệt danh như “gã điên”, “đao phủ”, “cơn giận của hỏa ngục”.

Danh sách nạn nhân của Anastasia đã lên tớ 30 người. Hắn chủ yếu gây án bằng súng, dùi nhọn. Thậm chí có người còn bị hắn treo cổ. Ngoài ra, con số nạn nhân bị hắn gián tiếp sát hại lên tới hàng trăm.

Khi đã “có số má” trong giới, Anastasia ngày càng mất lòng các ông trùm. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi hắn sát hại Philip, em trai của Luciano một cách dã man. Ngày 19/4/1951, xác của em trai Luciano được phát hiện trôi trong đầm lầy của vịnh Sheepshead. Ông trùm Luciano nổi điên và cho đàn em sát hại Anastasia nhưng bất thành. Sau vụ này, Luciano cũng biến mất một cách bí ẩn.

Sau vụ này, Anastasia khiến ai trong giới cũng phải kiêng nể. Các thủ lĩnh của các băng đảng khác yêu cầu hắn giả thích. Anastasia thừa nhận có liên quan tới sự biến mất của ông chủ. Hắn còn nói rằng trước khi biến mất, Luciano đã bàn giao quyền lực lại cho hắn. Điều này được Frank Costello - một tên trong hội của Anastasia – khẳng định.

Anastasia trở nên quá mạnh và cũng quá điên rồ khiến các ông trùm khác muốn bắt tay gạt hắn ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, họ cũng phải thừa nhận hắn đã là ông trùm mới của tổ chức vốn trước kia là của gia đình Luciana.

Anastasia giờ đã kiểm soát phần lớn khu vực ven biển thuộc quận Brooklyn. Hắn còn được làm chủ tịch hiệp hội mang tên "dân chủ", nơi quy tụ các tên giang hồ "cá mập". Nhóm xã hội đen này núp bóng hiệp hội để thực hiện các cuộc tấn công đối thủ bằng pháp lý. Mục đích cuối cùng là phục vụ cho các mục đích “kinh doanh" kiếm tiền. Nhưng khi Anastasia đảm nhận vai trò thủ lĩnh, các nhóm găngxtơ thường phải hành động cẩn trọng để tránh “đụng” đến hắn ta ở bất kỳ mức độ nào.

Sự lớn mạnh của Anastasia khiến ông trùm Frank Costello phải liên minh với băng nhóm khác là Mad Hatter để tồn tại.

Trong lúc này, Anastasia bành trướng và vẫn vô cùng nóng giận. Năm 1952, khi hắn theo dõi một buổi phỏng vấn trên tivi. Người đàn ông trên tivi kể ông từng đứng ra làm chứng chống lại một tên cướp nhà băng nổi tiếng là Willie Sutton. Anastasia nổi điên, bật dậy quát lớn: “Tao ghét bọn đưa tin”.

Sau đó, hắn ra lệnh một nhóm sát thủ đi giết người đàn ông trả lời trên tivi là Arnold Schuter. Đáng chú ý là ông trùm không hề có mâu thuẫn gì với Schuter. Hắn làm thế đơn giản chỉ vì ghét.

Với hành động đó, Anastasia đã phá vỡ nguyên tắc trong giới mafia là giết người không liên quan. Đó là mối đe dọa với giới. 

Ngày 2/5/1957, Costello, đàn em của Anastasia, đang bước vào nhà chung cư của hắn ở Central Park West mà không để ý chiếc Cadillac màu đen đang đậu ở phía ngoài. Một người to béo từ trong xe lao ra, giơ súng về phía Costello và nói: "Đây là cái giá cho mày, Costello". Costello quay mặt lại ngay khi khẩu súng đã được bóp cò. Tuy nhiên, may mắn cho hắn, viên đạn chỉ sượt qua tai. Costello thoát chết. Người đàn ông to béo chạy trốn. 

Anastasia không may mắn như thế. Ngày 25/10, hắn bị bắn chết khi đang ngồi cắt tóc tại tiệm tóc trên đại lộ số 7. 

Người đứng đằng sau vụ này là ông trùm Carlo Gambino, một thủ lĩnh băng nhóm đối thủ với Anastasia. Giết được kẻ khét tiếng này, Carlo Gambino có con đường trở thành bố già đầy thuận lợi.

Liệu Carlo có trở thành bố già thực sự? Đón đọc Kế hoạch lật đổ ông trùm tội phạm (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 3/9/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Trần (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Kế hoạch lật đổ ông trùm tội phạm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN