Hẹn ước huyết chiến "ai chết bỏ"

Sau khi đánh nhau “hiệp 1”, Phú bỏ đi rồi quay lại với hai con dao. Sau đó, cả hai chở nhau đến khu công nghiệp với lời hẹn đánh nhau, ai chết bỏ.

Ngày 25/11/2014, TAND TP.HCM tuyên phạt Võ Trọng Thuyết (20 tuổi, huyện Củ Chi) 20 năm tù giam về tội Giết người.

Tối 8/11/2013, Thuyết đang ngồi chơi trước nhà thì Nguyễn Trọng Phú chạy xe ngang, buông lời xúc phạm. Bực mình, Thuyết chửi lại. Hai người dùng ghế nhựa, lao vào nhau ẩu đả. Sau đó, Thuyết chạy vào nhà một người dân ở ấp Bến Đò, xã Tân Phú Trung lấy dao ra đánh nhau khiến Phú bị thương nhẹ.

Hẹn ước huyết chiến "ai chết bỏ" - 1

Thuyết được giả đi thụ án

Phú hậm hực bỏ đi. 20 phút sau, Phú quay lại, mang theo hai con dao. Phú chở Thuyết đến khu công nghiệp Tân Phú Trung với lời hẹn đến đây đánh nhau tiếp. Đến nơi, hai người chọn hai con dao và thỏa thuận đánh nhau, ai chết bỏ.

Thuyết đâm trúng vào bụng và ngực. Phú bị đâm, chém nhiều nhát vào tay, chân. Phú gục xuống đất. Thuyết chảy nhiều máu.

Lúc này, một số người dân đưa cả hai đi cấp cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Phú đã tử vong.

Tại phiên tòa, Thuyết thừa nhận Phú chết là do mình đâm. Trong lúc Thuyết và Phú “huyết chiến”, có rất nhiều người dân đứng xem nhưng sợ nên không dám vào can ngăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN