Hé lộ nguyên nhân thực sự cha dượng giết vợ và con gái

“Thằng Việt đe giết con thằng Tân (bố đẻ của bé L.L) vì âm mưu muốn cướp cái nhà. Nó không có gì để cho con nó cả vì thế muốn giết vợ, con của vợ, lấy tài sản cho con trai nó thừa kế.”, chị Phượng kể.

Trong vụ án Nguyễn Đình Việt giết vợ và con riêng của vợ, nhiều người nhận định nguyên nhân ban đầu bắt nguồn từ chiếc váy mới không tìm thấy của chị H.A. Tuy nhiên, theo thông tin từ người thân chị H.A cung cấp, cùng bức tâm thư Việt để lại cho con trai mình, nhiều khả năng, hung thủ ra tay tàn độc còn do những mâu thuẫn tiềm ẩn từ lâu trong cuộc sống vợ chồng.

Giọt nước tràn ly

Tin nhanh từ Thượng tá Phí Quang Khi, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC45), Công an tỉnh Lai Châu cho hay, đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, lần đầu xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Vì thế, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng PC45 gấp rút vào cuộc.

Thượng tá Phi cũng đưa quan điểm: “Hung thủ là người mất hết nhân tính, cần phải loại bỏ khỏi xã hội. Chúng tôi sẽ đề nghị xử lưu động để có tính răn đe đối với cộng đồng”.

Hé lộ nguyên nhân thực sự cha dượng giết vợ và con gái - 1

Thượng tá Phí Quang Khi, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC45), Công an tỉnh Lai Châu.

Ngoài ra, Thượng tá Khi cho biết thêm, đối tượng Nguyễn Đình Việt là người nghiện ma túy lâu năm. Hiện nay Việt đang trong quá trình điều trị uống methanol của trung tâm cai nghiện tỉnh Lai Châu.

Trước đó, nhiều người cho rằng, việc chị H.A và cháu L.L bị Việt truy sát bắt nguồn từ mâu thuẫn về chiếc váy mới của chị H.A. Tuy nhiên, theo nhận định của Thượng tá Khi: “Nguyên nhân từ cái váy nó không có gì là quá lớn lao, quá kinh khủng để hung thủ phải giết một lúc 2 người. Cái váy đấy chỉ là giọt nước tràn ly. Còn nguyên nhân có lẽ tiềm ẩn trước rồi. Xót xa nhất là cháu bé, nó có biết gì đâu mà bị đâm chết”.

Hy sinh đời bố, củng cố đời con

Để hiểu rõ hơn nguyên nhân tiềm ẩn trong vụ việc này, chúng tôi tìm gặp những người thân của chị H.A.

Anh Thỏa – anh rể chị H.A ngậm ngùi nói: “Thằng chồng nghiện ngập, sau nhiều năm sinh sống, vợ không chấp nhận được đành làm đơn li dị. Trước kia, khi H.A làm đơn, Việt đã đe: nếu mày bỏ tao thì tao giết cả nhà… H.A đã nhiều lần bị chồng đánh đập nên đi báo với công an phường, nhưng phía phường cũng chỉ cảnh cáo Việt thôi.

Còn chị Phượng - chị gái của nạn nhân nhiều ngày nay không ngủ, khóc thương em nên mắt thâm quầng: “Đau xót quá em ơi, biết trước là nó có ý định như vậy rồi mà không thể làm gì được vì nhiều lần nó dọa giết cả nhà chị rồi nhưng không ngờ lần này...”.

Theo lời chị Phượng, đối tượng Việt đã mưu mô từ năm 2014. Thậm chí, Việt từng chụp ảnh mình sẵn, sau khi giết người thì có ảnh để… thờ.

“Thằng Việt đe giết con thằng Tân (bố đẻ của bé L. L) vì âm mưu muốn cướp cái nhà. Nó không có gì để cho con nó cả, vì thế muốn giết vợ, con của vợ, lấy tài sản cho con trai nó thừa kế. Có lần tôi nghe nó nói phong phanh, đời bố không còn gì rồi, hi sinh đời bố để củng cố đời con”. Chị Phượng rơm rớm nước mắt kể lại

Tin tức chị Phượng cung cấp, thời gian chung sống cùng với Việt, chị H.A có lần đã đọc trộm bức thư của Việt viết cho con trai. Trong thư, có nhiều đoạn Việt viết rằng có ý định giết vợ. Lo sau này có chuyện chẳng hay, chị Phượng đã bảo em gái mình chụp lại và gửi ảnh cho người cháu (con chị Phượng) để làm bằng chứng.

Thông tin báo Người đưa tin đã đưa, khoảng 23h ngày 3/6, đối tượng Nguyễn Đình Việt (địa chỉ số 23, P.Đông Phong, tỉnh Lai Châu) đã dùng dao truy sát vợ và con riêng của vợ khiến hai người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn H.A (SN 1978) và cháu Lương Thị L.L (SN 1998, con gái chị H.A). Vụ sát hại dã man xảy ra giữa TP. Lai Châu khiến dư luận tại địa bàn hết sức bàng hoàng và phẫn nộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN