Hành trình tha hóa của nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành

Nguồn cơn tội ác của Tài bắt nguồn từ rượu. Chính ma men đã cướp đi cả cuộc đời, tương lai và lý trí của một người đàn ông vốn được tiếng hiền lành, chất phác như Tài.

Hành trình tha hóa của nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành - 1

Hiện trường vụ án

Nghèo khó, làm nghề chăn vịt thuê sống qua ngày, nhưng Tài lại mắc chứng nghiện rượu. Mỗi khi uống rượu vào, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác. Đó là lý do vì sao hắn trở thành kẻ đại nghịch vô đạo như vậy.

Bi kịch của một gia đình

Nạn nhân trong vụ án đau lòng trên là bà Trần Thị G. (81 tuổi, trú X.Thủy Thanh, TX.Hương Thủy, TT-Huế), hung thủ là Nguyễn Văn Tài (1969), chính là con trai, sống cùng nhà với bà cụ. Vụ án khiến vùng quê ngoại thành xứ Huế bao năm yên bình bỗng dậy sóng.

Về nơi xảy ra vụ việc, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe những lời trách móc “con cái bất hiếu” hay than thở cho “bà lão bạc phước”. Thế nhưng với những người hàng xóm thân thiết, nguồn cơn tội ác của Tài cũng bắt nguồn từ rượu. Chính ma men đã cướp đi cả cuộc đời, tương lai và lý trí của một người đàn ông vốn được tiếng hiền lành, chất phác như Tài.

Theo chỉ dẫn một người trong xóm, chúng tôi tìm tới nhà bà cụ xấu số. Đó là một gian nhà cũ bị bao vây bởi cây leo, cỏ dại. Người ta bảo, gian nhà thi thoảng mới thấy bóng dáng bà cụ và mấy người con. Một là thi thoảng bà lão chống gậy lụ khụ bước ra khỏi nhà, hai là lúc người con trai đi làm từ rất sớm và về lúc tối. Cuối cùng là một người con khác đến bữa thường mang cơm đến cho bà cụ ăn.

Cuộc sống gia đình bà lão nghèo túng và biệt lập. Cái khốn khó như bó lấy hai người, một bà lão “gần đất xa trời” và người con trai sống hơn nửa cuộc đời vẫn phải đi chăn vịt mướn kiếm cơm. Trong một số lần, người ta có nghe tiếng người con trai quát tháo. Có lẽ lúc đó, anh ta đang say, hoặc là anh ta có chuyện bực dọc sau ngày làm mướn mệt nhoài. Hai mẹ con bà cụ cũng không có quan hệ rộng với bên ngoài nên khi xảy ra chuyện, dẫu có tiếng động thì người khác khó có thể nghe thấy để can ngăn.

Khi sự việc xảy ra, người đau đớn nhất là ông Nguyễn Văn Thưởng (52 tuổi). Người đàn ông đau khổ khi nạn nhân bị sát hại là mẹ mình, còn hung thủ lại là người em trai. “Tôi thực sự không biết thế nào, càng đau đớn bao nhiêu thì càng thương mẹ bấy nhiêu”, ông Thưởng gạt nước mắt nói. Ông Thưởng nhớ lại trong đau đớn: Vào khoảng 22h tối 22/3, như thường lệ, ông mang cơm đến nhà mẹ là bà Trần Thị G. để bà ăn tối. Khi vào nhà, ông Thưởng đẩy cửa vào, bật đèn lên thì phát hiện mẹ thảm kịch. Lúc ấy, ông vội la lên thất thanh kêu bà con hàng xóm đến ứng cứu. Nhưng khi mọi người đổ xô đến thì đã quá muộn. Vết thương chí mạng Tài gây ra đã cướp đi sinh mạng người mẹ già. Còn bản thân hung thủ, vì sợ tội nên dùng dao tự sát.

Chôn đời vì rượu

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, bà G. bị chấn thương sọ não do một vật ngoại lực tác động. Thu thập chứng cứ tại hiện trường, chiếc gậy hàng ngày, bà G. sử dụng để chống đi lại có nhiều vết máu và đây chính là máu của bà G. Tại hiện trường bên trong gia đình không có gì xáo trộn, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Tại khoa cấp cứu của bệnh viện T.Ư Huế, Nguyễn Văn Tài khai có dùng gậy đánh mẹ, sau đó tự vẫn. Ngoài ra, đối tượng chưa khai nhận thêm gì do người mất quá nhiều máu và thỉnh thoảng ngất xỉu.

Ông Thưởng nói: “Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng có trộm tới sát hại hai người rồi bỏ đi. Nhưng nhà mẹ tôi thì có gì ngoài 4 bức tường và một vài thứ đồ không có gì giá trị? Tôi liền báo sự việc tới cơ quan công an. Khi em tôi tỉnh lại và khai nhận tất cả, tôi như chết từng khúc ruột”.

Ông Thưởng cho biết, gia đình nhiều anh em nhưng ai cũng nghèo khó nên không có điều kiện phụng dưỡng mẹ già. Lâu nay, bà lão sống trong gian nhà cũ, cùng người con trai là Tài. Tài từ nhỏ đã không được đi học, quanh năm làm thuê làm mướn. Tiền bạc kiếm được cũng chỉ vừa đủ ăn. Tài không có gia đình, quanh năm lủi củi, vùi đầu với những công việc làm thuê mướn. Cách đây không lâu, vì sức khỏe yếu, không ai thuê mướn, Tài đi xin việc ở một trại vịt trong làng. Công việc chăn vịt có đỡ vất vả nhưng có lẽ buồn hơn. Ngoài việc theo đàn vịt, Tài thường rất rảnh rỗi, mỗi lần như thế anh ta cũng mua một vài cút rượu uống. Theo người dân, có lần tài say khật khưỡng, ngủ ngay ngoài đồng, khi tỉnh dậy thì bầy vịt đã lạc mất.

Bình thường Tài khá hiền lành. Thế nhưng khi uống say thì anh ta như biến hoàn toàn thành con người khác. Anh ta thường hay chửi bới một mình, lôi những chuyện buồn ra để chửi. Nếu ai ở gần thì anh ta sẽ gây sự để chửi, xong thì lại thôi. Cũng có lần, Tài uống say quá, về nhà đuổi mẹ đi, bà lão phải van xin, nài nỉ thì mới qua chuyện.

Nghèo khó, hay uống rượu và gây gổ, Tài bị bà con dân làng coi là kẻ lập dị. Không ai muốn quan hệ với một người như Tài. Cuộc sống của anh ta chỉ gói gọn từ gian nhà đói rách, cho đến đàn vịt chăn mướn. Buồn chán, tẻ nhạt, sau những buổi băng ruộng, lội đồng, anh ta về nhà lại tìm đến rượu và chửi cuộc đời. Ông Ngô Quang Rin, Trưởng Công an X.Thủy Thanh cho rằng: Tài sống có tiêu cực nhưng chưa phải kẻ mất hết nhân tính. Bởi sau khi biết mẹ đã chết, anh ta lo sợ, tuyệt vọng và cắt mạch máu tự tử. Điều này chứng tỏ, Tài hối hận với việc làm của mình. Cũng theo vị Trưởng Công an xã, rất có thể Tài đang gặp một chuyện buồn gì đó nên trút giận vào mẹ. Nhưng dù như thế nào thì hành vi của Tài cũng khiến nhiều người căm phẫn, xã hội lên án.

Ngày 23/3, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp điều tra cái chết của cụ bà Trần Thị G. Đồng thời, đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tài. Được biết, Tài đã khai nhận hành vi đánh chết mẹ mình. Tuy nhiên, đối tượng vẫn còn hoảng loạn, cũng như bị mất máu sau khi tự tử bất thành nên chưa khai gì thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phi Phong (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN