Hành trình phá án: Vị khách thuê xe nguy hiểm

Sự kiện: Hành trình phá án

Ngày 20/7/2014, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Đức Thiện về việc anh bị đe dọa, tống tiền với số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng, nếu không đáp ứng yêu cầu đối tượng sẽ giết cả nhà anh.

Sự việc bắt đầu từ một cuộc gọi thuê xe đi vào TP Hồ Chí Minh. Hôm ấy, một người đàn ông mang theo  chiếc túi xách thuê anh Nguyễn Đức Thiện lái ô tô chở anh ta vào TP Hồ Chí Minh với số tiền thù lao là 7 triệu đồng. 

Vui mừng vì có được khách thuê xe đi đường dài với số tiền thù lao lớn nên anh Thiện đã đồng ý ngay. Đến chiều muộn ngày 3/7/2014, khi đi vào địa phận thành phố Phan Rang (Ninh Thuận), thì người hành khách nói với anh Thiện dừng xe bên lề đường để đi vệ sinh.

Đến ngày 4/7/2014, khi đi vào địa phận tỉnh Đồng Nai, người khách phát hiện mình bị mất ví. Anh ta nói trong ví có hơn 12 triệu đồng, tìm trên xe không thấy và nghi là đã làm rơi lúc đi vệ sinh nên anh ta yêu cầu anh Thiện quay lại Phan Rang để tìm. Tại đây, người đàn ông đã tìm thấy ví xong tiền thì mất hết, chỉ còn lại giấy tờ tùy thân. Không tìm thấy tiền, hai người lên xe đi tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), họ ghé vào một quán ăn nghỉ ngơi. Sau một chặng đường dài chạy xe liên tục nên anh Thiện và người hành khách ăn xong đều lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy, phát hiện chiếc túi xách trong xe bị mất, người đàn ông lập tức mất kiểm soát rồi rút súng giấu ở lưng quần ra đe dọa, buộc anh Thiện phải chịu trách nhiệm.

Sau đó, anh Thiện sợ hãi trở về nhà còn người đàn ông tiếp tục bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh để chờ nạn nhân về xoay tiền. Vài ngày sau hắn liên tục gọi điện đòi anh Thiện bồi thường số tài sản đã bị mất nếu không hắn sẽ giết cả nhà.

Vị  hành khách này thực chất là ai? Hắn có âm mưu gì? Mời độc giả cùng theo dõi nội dung và tình tiết vụ án.

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN