Hai tên trộm khóc lóc xin bỏ qua vì... lần đầu đi trộm

Bị người dân vây bắt, hai tên trộm xe máy khóc lóc, xin tha thứ vì lần đầu đi trộm và còn phải nuôi mẹ già cùng con nhỏ.

Hai tên trộm khóc lóc xin bỏ qua vì... lần đầu đi trộm - 1

Một trong hai tên trộm bị người dân bắt giữ

Vụ trộm xảy ra tại dãy nhà trọ thuộc hẻm đường Tân Hưng Thuận 5 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) vào trưa 14.6

Thông tin ban đầu, vào trưa nay hai thanh niên đi lòng vòng nhiều lần tại con hẻm thuộc đường Tân Hưng Thuận 5 để  “tìm mồi”, khi phát hiện một phòng trọ vắng chủ, bên trong có xe máy nên bộ đôi này mở khóa cổng đột nhập.

Cả hai dùng đoản phá khóa cửa phòng trọ. Một tên dẫn xe máy ra bên ngoài, tên còn lại tiếp tục ở trong phòng để tìm kiếm tài sản. Vừa lúc này, hai người sống trong căn phòng trọ vừa đi làm phát hiện chiếc xe máy của mình bị người lạ dẫn bộ nên lập tức lao đến bắt giữ người này. Đối tượng bên trong nghe tiếng hô hoán cũng tháo chạy ra bên ngoài nhưng bị người dân và lực lượng khu phố bắt giữ.

Nhiều người bức xúc đòi đánh thì hai tên trộm khóc lóc van xin nói lần đầu đi trộm còn phải nuôi mẹ già, con nhỏ và mong mọi người đừng báo công an.

Khoảng vài phút sau, công an phường có mặt đưa hai tên trộm về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN