Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến kinh hoàng chỉ vì một lý do cỏn con

Chỉ vì cầm nhóm nón bảo hiểm, hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến hai người thương vong...

Chiều 26-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp Trần Chánh Quốc (20 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Thành Lộc (22 tuổi, ngụ  TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra mở rộng về hành vi giết người.

Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến kinh hoàng chỉ vì một lý do cỏn con - 1

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22-8, hai nhóm thanh niên (mỗi bên khoảng 15 người) vào quán Bar F1 (tọa lạc phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) để chơi. Khi ra về, nhóm của Quốc thấy một người bên nhóm của Lê Phạm Hoàng Phúc (22 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cầm nhầm nón bảo hiểm của bạn mình nên đòi lại. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Quốc đã dùng dao bấm đâm anh Phúc nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Gây án xong, nhóm Quốc lên xe bỏ chạy. Lúc này, có khoảng 6 thanh niên nhóm của anh Phúc đuổi theo nhóm của Quốc để đánh trả thù. Khi đuổi được khoảng 500 mét, các thanh niên đuổi kịp và dùng nón bảo hiểm đánh nhóm của Quốc. 

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Thành Lộc (nhóm Quốc) dùng dao đâm anh Đinh Xuân Tài (20 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt các đối tượng khác tham gia hỗn chiến để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai nhóm hỗn chiến trong quán hủ tiếu, thực khách tháo chạy tứ phía

Vào quán ăn hủ tiếu nhưng giữa hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, lao vào hỗn chiến khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Bình (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN