Hà Nội: Kẻ gây thảm án ở Thạch Thất sắp hầu tòa

Liên quan đến vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình ở Thạch Thất (Hà Nội) bị chém thương vong hồi tháng 12.2015, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND TP.Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng truy tố.

Hà Nội: Kẻ gây thảm án ở Thạch Thất sắp hầu tòa - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.

Theo đó, nghi phạm gây thảm án là Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Kỳ là đối tượng “số má” với nhiều tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp. Bản thân Kỳ là con nghiện ma túy.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 5.2015, Kỳ về địa phương sinh sống, do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường xuyên đi trộm cắp tài sản tại các nhà dân.

Đêm 6.12.2015, Kỳ cầm theo dao đi bộ lang thang vào các ngõ, ngách ở khu vực xã Hương Ngải, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất với mục đích tìm nhà dân sơ hở thì vào trộm cắp.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 7.12.2015, Kỳ nhảy qua tường đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1957, xã Canh Nậu).

Sau khi tìm không thấy tài sản, đồ vật ở tầng 1, Kỳ lên tầng 2 đột nhập vào phòng anh Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988, con trai ông Chuân). Thấy anh Chỉnh đang ngủ, Kỳ lấy 2 điện thoại rồi cất vào túi áo.

Tuy nhiên, khi Kỳ đang đi xuống cầu thang tẩu thoát thì bị anh Chỉnh phát hiện và hô hoán.

Kỳ bỏ chạy, leo lên tường theo lối cũ nhưng bị anh Chỉnh đuổi kịp, dùng tay kéo hai chân lại và hô hoán người nhà bắt được tên trộm.

Lúc này, Kỳ đe dọa anh Chỉnh: “Tao chỉ trộm vặt, mày thả tao ra không xảy ra án mạng đấy”. Tuy nhiên, anh Chỉnh không buông tay mà tiếp tục giữ Kỳ ở góc sân.

Vừa nghe tiếng hô hoán của anh Chỉnh, ông Chuân cùng bà Nguyễn Thị Năm (SN 1961, vợ ông Chuân), anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1982, con ông Chuân), chị Nguyễn Thị Bình (SN 1986, vợ anh Tuân) thức dậy chạy ra vây bắt Kỳ.

Thấy nhiều người trong nhà chạy ra, Kỳ rút dao đâm thẳng vào bụng anh Chỉnh. Ông Chuân lao vào ôm Kỳ thì bị đối tượng đâm 3 nhát khiến chủ nhà gục ngay tại chỗ.

Bà Năm, anh Tuân đứng gần cũng bị Kỳ dùng dao đâm, chém. Bà Năm bị Kỳ đâm trúng vào vùng đùi phải, còn anh Tuân bị đâm vào vùng ngực phải nên không dám xông vào bắt.

Sau đó khi gây án, Kỳ leo qua tường tẩu thoát. Ông Chuân, bà Năm, anh Tuân, anh Chỉnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông Chuân và anh Chỉnh tử vong.

Cáo trạng kết luận, việc anh Năm và bà Tuân không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Kỳ.

Về phần Kỳ, trên đường bỏ trốn, đối tượng vứt con dao gây án rồi về lán ở xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất) để ngủ.

Kỳ sau đó bỏ trốn sang huyện Phúc Thọ (Hà Nội) nhưng bị cảnh sát bắt giữ ngay trong ngày 7.12.2015.

Hiện hồ sơ vụ án đã được VKSND TP.Hà Nội chuyển sang Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 26.7 tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN