Góc khuất về người phụ nữ dùng dao đâm bé 11 ngày tuổi

Từ ngày chồng chết, Nguyễn Thị Vân (SN 1964, trú tại ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) tính tình trở nên bất thường, hay la hét, gây sự với người xung quanh. Đặc biệt, trong ngày cưới của con trai, góa phụ này “quậy” tưng bừng nên bị nhà gái nhiếc móc, còn hàng xóm trách là… thần kinh. Bức xúc, bà ta bỏ nhà, lang thang về tỉnh Vĩnh Long rồi nhẫn tâm dùng dao đâm vào đầu một bé sơ sinh mới 11 ngày tuổi.

Tính tình bất thường từ ngày thành… góa phụ

Những ngày qua, dư luận vô cùng xót thương cháu Dương Minh Phát (11 ngày tuổi, trú tại xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bị nghi phạm Nguyễn Thị Vân dùng dao nhọn đâm vào đầu. Mặc dù bé Phát đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) tích cực cứu chữa, nhưng sức khỏe vẫn trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, thời điểm bị đâm, bé Phát đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng viêm phổi.

Hiện đối tượng Nguyễn Thị Vân đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Rất nhiều giả thiết về động cơ gây án của kẻ thủ ác được đưa ra, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Vậy đâu là động cơ gây án của Vân? Để cung cấp thêm thông tin tới độc giả, chúng tôi đã về địa phương của đối tượng, gặp những người liên quan nhằm tìm câu trả lời.

Góc khuất về người phụ nữ dùng dao đâm bé 11 ngày tuổi - 1

Đối tượng Nguyễn Thị Vân bị công an bắt giữ. Ảnh: K.AN

Khi chúng tôi tìm đến, căn nhà của Nguyễn Thị Vân sinh sống đã bị khóa chặt cửa. Ông Nguyễn Văn Sơn (45 tuổi, hàng xóm của Vân) cho biết: “Nghe tin Vân gây án, tôi hết sức bàng hoàng. Ngày trước, bà ta hiền lắm, nhưng sau khi chồng mất thì hay “lên cơn”, gặp ai cũng chửi bới, la ó om sòm. Bà ta đã trở thành một người hoàn toàn khác kể từ khi trở thành góa phụ”.

Theo lời kể của ông Sơn, cách đây khoảng 20 năm, Nguyễn Thị Vân là một phụ nữ hiền lành, đảm đang, tần tảo. Vân kết hôn với ông Nguyễn Văn Thuận (đã mất - PV), cuộc sống dù nghèo khó nhưng luôn chan hòa, hạnh phúc. Hạnh phúc ấy càng được nhân đôi vào năm 1999 khi Vân sinh được một bé trai, đặt tên là Nguyễn Văn H. Thế nhưng, khi cháu H mới lững thững biết đi thì ông Thuận đột ngột qua đời. Kể từ ngày chồng mất, Vân đã thay đổi tính tình, bỏ bê công việc, đi lang thang nay đây mai đó để “nói” những lời tiếc thương về người chồng quá cố. “Thời gian gần đây, tính tình Vân có nhiều biến chuyển xấu. Bà ấy bỏ nhà đi suốt, còn cháu H lại đi làm ăn xa nên không thể trông nom mẹ”, ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, dù có người mẹ “không được bình thường” nhưng H không hề mặc cảm, vẫn yêu thương mẹ và chăm chỉ làm lụng để lo lắng chuyện tương lai. Đặc biệt, ngày 3/8 (trước thời điểm Nguyễn Thị Vân gây án 5 ngày- PV), H tổ chức lễ cưới với một cô gái cùng quê. Trong buổi tiệc, khi bà con chòm xóm đang rôm rả chúc mừng chú rể, cô dâu thì Vân có biểu hiện lạ, không ngừng la ó, luôn miệng tuôn ra những lời lẽ bất thường. Thấy thế, hàng xóm trách bà ta… tâm thần. Bức xúc vì bị “sỉ nhục”, Nguyễn Thị Vân bỏ nhà đi đâu không ai rõ. “Ít ngày sau, đọc trên báo tôi mới biết bà Vân mang dao đi gây án tận Vĩnh Long. Tội cho cháu H, niềm vui lấy vợ chưa được trọn vẹn thì đã phải nhận lấy hung tin mẹ mình gây ra tội ác khủng khiếp”, ông Sơn ngậm ngùi.

Còn ông Nguyễn Văn Hoàng (cũng là hàng xóm của Vân) kể, từ ngày chồng Vân mất, bà ta lang bạt khắp nơi, có khi cả tháng không về nhà. Khi nghe ai đó “động chạm” đến mình, bà ta sẵn sàng chửi bới, thậm chí đánh trả. Trong xóm, ai thấy bà này cũng đều né tránh, nhất là các cháu nhỏ. Nhưng không phải vì thế mà mọi người trong ấp Tân Lễ 2 xa lánh bà ta, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi người phụ nữ này cần đến. “Nghe tin có cháu bé sơ sinh bị đâm xuyên não, tôi không khỏi giật mình. Trên đời này sao lại có người nhẫn tâm như thế? Chúng tôi rất bất ngờ khi người gây án lại là Vân, một người phụ nữ bị “hâm” mà trong ấp này ai cũng biết”, ông Hoàng chia sẻ.

Nhất quyết không chịu đi khám bệnh

Góc khuất về người phụ nữ dùng dao đâm bé 11 ngày tuổi - 2

Căn nhà của Vân đóng im lìm từ khi bà ta gây án.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho rằng, có lẽ vì lối sống “bất cần đời” của Vân nên bà ta thường làm những chuyện khác người để được chú ý. Trước ngày gây án, Vân đi vòng quanh ấp rồi buông lời bêu xấu những ai “có lỗi” với mình. “Vân hay đến chỗ đông người rồi hô to: “Tôi đã có thai với ông Y, ông X, ông B…”, rồi chạy đến quậy phá, gây rối khiến mọi người hoảng sợ mà bỏ đi”, ông Hoàng nói.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Ngô Văn Chiến (Trưởng ấp Tân Lễ 2) cho biết: “Nhận thấy những biểu hiện khác thường của bà Vân nên cách đây 2 năm, địa phương có làm thủ tục để Nguyễn Thị Vân được hưởng chính sách trợ cấp của nhà nước. Với 270.000 đồng/tháng, chúng tôi hy vọng Vân có thể xoay xở cuộc sống, không còn lang thang đi xin ăn nữa. Cách đây vài tháng, không hiểu vì lí do gì, Vân đã xé giấy xác nhận bệnh tâm thần mà địa phương đã cấp cho bà ta. Thương hoàn cảnh của Vân, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Vân đi khám bệnh để chẩn đoán chính xác bệnh tình nhưng bà ta nhất quyết không đi. Mấy ngày nay nghe tin Vân gây ra vụ trọng án, tôi xót xa vô cùng. Giá mà Vân chịu nghe lời chúng tôi đi chữa bệnh thì đâu đến nỗi. Mọi người thương cho cháu H lắm. Không biết rồi đây H sẽ sống sao khi có người mẹ đang bị truy cứu về tội danh giết người?”.

Cũng theo chia sẻ của ông Ngô Văn Chiến, dù không được học hành đến nơi, đến chốn nhưng anh H là người con hiền lành, hiếu thảo, được mọi người trong ấp tin yêu. Anh H làm nghề bơm cát thuê cho một xà lan ở xa nhà, thỉnh thoảng mới mang tiền về để giúp đỡ mẹ. Nghe tin mẹ mình mang tội, anh H đã bỏ việc, vượt gần trăm cây số đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long để lo lắng cho mẹ. “Việc Vân đâm cháu bé mới 11 ngày tuổi là không thể chấp nhận được. Mặc dù vậy, theo tôi, Vân vốn dĩ đã mất nhận thức từ lâu rồi nên hành động nhẫn tâm này hoàn toàn không có mục đích, động cơ. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, còn kết luận cuối cùng vẫn là cơ quan điều tra”, ông Chiến cho biết.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Vân khai động cơ dùng dao đâm vào đầu bé Phát là do trong lúc ngủ cùng phòng với chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ bé Phát ở phòng số 10, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long), đối tượng nghĩ đến chuyện trước đó gia đình mình có tổ chức đám cưới cho con trai. Sau lễ cưới, Vân nghe dư luận nói gia đình thông gia chê mình bị tâm thần nên rất buồn phiền, cảm thấy ấm ức và nảy sinh ý định muốn giết người để người nhà nạn nhân trả thù mình.

Trước đó, khoảng 14h ngày 7/8, Vân từ tỉnh Bến Tre sang Vĩnh Long rồi vào Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long gặp bộ phận từ thiện của đài, xin được hưởng chính sách hỗ trợ vì bị bệnh tim. Tuy nhiên, qua xem xét, Vân không thuộc đối tượng được hỗ trợ nên họ không thể giúp đỡ. Sau đó, Vân đón xe ôm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và xưng là người làm từ thiện. Đến 22h cùng ngày, Vân vào phòng bệnh số 10 và xin chị Duyên cho mình được nghỉ lại vì còn một giường trống (là giường của chị gái chị Duyên đã về nhà có việc). Chị Duyên đồng ý cho Vân nghỉ lại.

Rạng sáng 8/8, chị Duyên cùng con đang nằm ngủ thì bị Vân dùng dao đâm một nhát chí mạng vào đầu bé Phát. Ngay sau đó, Vân đã bị bắt giữ. Bé Phát nhanh chóng được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiến hành sơ cứu, băng bó rồi nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) phẫu thuật. Đến 14h cùng ngày, các bác sĩ đã phẫu thuật mở hộp sọ, rút được con dao dài 28 x 2,7cm đâm sâu vào đầu bé đến 11cm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh An (Gia đình & Xã hội)
Bé 11 ngày tuổi bị đâm dao xuyên não Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN