Giết vợ trong nhà nghỉ 2 ngày mới bỏ đi

Sự kiện: Bản tin 113

Thấy điện thoại vợ có tin nhắn lạ, Tuấn Anh nổi cơn ghen giết vợ trong nhà nghỉ. Hai ngày sau đối tượng mới bỏ thi thể vợ ở đó và trốn đi.

Trưa 19-9, cơ quan CSĐT hình sự Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự nghi can Võ Tuấn Anh (SN 1992, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về hành vi giết người.

Nạn nhân chính là vợ của nghi can, tên là Cao Hạnh Tiên (SN 1997, ngụ huyện Cần Đước).

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13-9, Tuấn Anh chở vợ đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ M.H ở Quốc lộ 1 thuộc địa bàn ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức để nghỉ qua đêm.

Do lâu quá không thấy 2 người ra ngoài ăn uống, khoảng 21 giờ ngày 16-9, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra nhưng không nghe khách trả lời. Mở cửa kiểm tra, chủ nhà nghỉ phát hiện chị Tiên đã chết trong phòng, thi thể có dấu hiệu bốc mùi. Nghi đây là án mạng, chủ nhà nghỉ đã báo công an.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, lực lượng điều tra hình sự tập trung truy xét đối tượng nghi vấn của vụ án.

Giết vợ trong nhà nghỉ 2 ngày mới bỏ đi - 1

Võ Tuấn Anh tại cơ quan công an

Đến khoảng 1h, ngày 17.9, Công an thị trấn Bến Lức cùng lực lượng dân phòng phát hiện Võ Tuấn Anh đang trốn trong căn chòi bỏ hoang ở khu dân cư Hoàng Long (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) nên đưa về trụ sở Công an thị trấn Bến Lức. Tại đây, Tuấn Anh thú nhận đã giết vợ và bỏ trốn.

Theo lời khai ban đầu, sau khi vào thuê phòng, đến sáng sớm 14.9 phát hiện trong điện thoại của vợ có tin nhắn của người lạ, nghi ngờ vợ có tư tình nên Tuấn Anh nóng giận, bóp cổ vợ đến tử vong. Sau đó, người chồng cuồng ghen vẫn ở lại trong nhà nghỉ thêm 2 ngày, đến ngày 16.9 mới bỏ đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Bản tin 113 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN