Giết ông chủ vì 500.000 đồng tiền công, nhận án tử

Chỉ vì không đòi được 500.000 đồng tiền công, một thanh niên quê ở Quảng Ngãi nhẫn tâm giết chết ông chủ của mình.

Sáng 4- 8, Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử và tuyên y án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Anh Tín (SN 1992, quê ở tỉnh Quảng Ngãi); tổng hợp hình phạt bị cáo Tín phải chấp hành là tử hình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vợ của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của cả hai bên vì nhận định hành vi của bị cáo có tính côn đồ, thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn, coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục.

Giết ông chủ vì 500.000 đồng tiền công, nhận án tử - 1

Bị cáo Nguyễn Anh Tín

Theo bản án, vào giữa tháng 9-2014, Nguyễn Anh Tín xin vào làm cho công ty quảng cáo của ông Phùng Anh Tuấn (ngụ quận 6, TP HCM), mức lương 4 triệu đồng/tháng. Sau 1 tuần làm việc, ông Tuấn cho Tín nghỉ việc mà không nói rõ lý do. Ngày 23-9-2014, Tín đến gặp ông Tuấn để lấy nốt 500.000 đồng tiền công. Ông Tuấn không đồng ý trả và bỏ đi. Tức giận, Tín lấy dao trong ngăn tủ của ông Tuấn chạy theo đâm trúng cổ ông.

Ông Tuấn quay lại chống cự, Tín tiếp tục cầm con dao đâm liền 9 nhát đến khi ông Tuấn nằm bất động. Gây án xong, Tìn bỏ lại hung khí, cướp xe máy của ông Tuấn tẩu thoát.

Ngày hôm sau, Tín tìm chỗ bán chiếc xe cướp được thì bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN