Giết người còn tố cáo các cấp tố tụng

Chỉ vì nạn nhân cho em trai bán bánh pía, trùng mặt hàng buôn bán với mình mà y đã ra tay giết người.

Tòa phúc thẩm của TAND Tối cao tại TPHCM ngày 18-7 đã tuyên bác kháng cáo, y án 12 năm tù giam đối với Trần Hữu Đức (SN 1957, ngụ quận 3-TPHCM) về tội “Giết người”.

Giết người còn tố cáo các cấp tố tụng - 1

Giết người, Trần Hữu Đức còn mạnh miệng tố cáo các cấp tố tụng.

Từ năm 2003, Trần Hữu Đức bán bánh pía và Nguyễn Anh Quân bán bánh tiêu gần nhau trên đường Cách mạng tháng Tám (quận 3-TPHCM). Đến năm 2008, Quân cho em ruột là Nguyễn Anh Kiệt cùng bán bánh pía nên Đức bực tức, nhiều lần hăm dọa.

Khoảng cuối tháng 3/2011, Đức nghỉ bán nên Quân tiếp tục bán bánh pía khiến Đức vô cùng tức giận và nảy sinh ý định đâm Quân chết rồi tự sát.

Khoảng 15 giờ ngày 2/4/2011, Đức lấy con dao cất trong người rồi ra ngồi chờ Quân.

Sau một tiếng rưỡi chờ đợi, thấy Quân vừa đẩy xe đạp ngang qua, Đức dùng dao tấn công tới tấp. Sau khi đâm nhát đầu tiên khiến nạn nhân ngã xuống đường, Đức còn tiếp tục đâm 7 nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể Quân.

Khi Quân vùng dậy bỏ chạy, Đức liền cầm dao đuổi theo nhưng không kịp. Tiếp đó, Đức dừng lại dùng dao đâm vào bụng của mình 2 nhát thì bị bắt giữ.

Được biết, trước đó, năm 1998, Đức từng bị TAND tỉnh Sóc Trăng kết án 10 năm tù về tội “Giết người” và đã được xoá án tích.

Tại phiên tòa phúc thẩm, không những không hối lỗi về hành vi do mình gây ra, Đức còn mạnh miệng liên tục tố cáo VKSND, Tòa án cấp sơ thẩm vì đã ghi nhận hành vi giết người trước đó trong phần lịch sử bản thân. Mặc dù vị chủ toạ nhiều lần nhẹ nhàng giải thích nhưng bị cáo Đức vẫn tỏ ra ngoan cố và thiếu thiện chí hợp tác.

Đồng thời, Đức còn một mực khăng khăng: “Tôi đâu có giết người đâu…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN