Giết hại 8 người thân để họ được… tái sinh

Ngày 26/7/2015, toàn nước Nga rúng động với vụ giết người vô cùng man rợ. 8 người trong 1 gia đình đã bị chính người con, người chồng, người cha của mình sát hại dã man. Tại tòa, hung thủ cho rằng, việc làm đó giúp người thân của hắn được tái sinh và không phải chịu khổ đau trong kiếp này.

Trong lịch sử tội phạm thế giới, có không ít tên sát nhân với những hành vi quái dị khiến dư luận không khỏi ám ảnh mỗi khi nhắc đến. Hầu hết trong số đó đều có tâm lý bất ổn hay trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm, khiến suy nghĩ trở nên lệch lạc, bệnh hoạn. Loạt bài “Những tên sát thủ quái đản” sẽ hé lộ một trong những góc khuất của xã hội với những điều kinh hoàng tưởng chừng không thể xảy ra.

Giết hại 8 người thân để họ được… tái sinh - 1

Người cha mất nhân tính Oleg Belov và 6 đứa trẻ vô tội

Thảm án rúng động

1 tuần trôi qua mà không thấy các cháu đi học cũng không thể liên lạc được với con gái, ngày 4/8/2015, bà Valentina Zaitseva (69 tuổi) quyết định tới đồn cảnh sát thành phố Nizhny Novgorod (Nga) trình báo.

Ngay lập tức, cảnh sát đã tới gia đình của vợ chồng Oleg Belov (51 tuổi) và Yulia (32 tuổi) ở tiểu khu Verkhnye Pechery của thành phố Nizhny Novgorod, để điều tra nhưng cửa ngoài đã bị khóa trái. Tìm cách vào căn nhà qua đường cửa sổ, họ đã vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh tượng một loạt túi nilon đựng các bộ phận thi thể của người phụ nữ xấu số và những đứa trẻ là con cô la liệt trên sàn nhà. Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu được 1 chiếc rìu dính đầy máu khô.

Ngay lập tức, Oleg Belov trở thành nghi phạm số 1. Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/7/2015, vợ chồng Belov xảy ra mâu thuẫn khi thấy vợ cắt tóc con trai “trông như một con vẹt”. Thêm vào đó, Yulia đang có ý muốn ly hôn vì không thể chịu nổi người chồng vũ phu và ngoại tình.

Belov sau đó đánh vợ, Julia chạy ra hành lang kêu cứu. Hắn đuổi theo bắt vợ quay lại, khi thấy Julia định gọi điện báo cảnh sát, hắn đã dùng dao giết vợ đang mang thai trước mặt đứa con gái lớn Alena 7 tuổi.

Khi Alena vội vã đến bên thi thể của mẹ gào khóc, người cha mất nhân tính đã túm tóc và dùng dao đâm cô bé ít nhất bảy nhát và lần lượt là 5 đứa con còn lại gồm: con trai Fyodor (6 tuổi), con gái Sonia (5 tuổi), con trai Nikifor (3 tuổi), Ilya (2 tuổi) và Daria (1 tuổi). Theo kết luận điều tra, tất cả  nạn nhân đều bị Belov dùng dao sát hại rất dã man với nhiều vết đâm chém.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi giết vợ con, như một con ngựa hoang không thể kìm cương, Belov ra ga xe lửa tới Gorohovets (Vladimir), nơi ở của bà Zinaida 73 tuổi, mẹ đẻ hắn. Sau câu nói: “Con xin lỗi mẹ, thật lòng xin lỗi mẹ”, hắn lạnh lùng đâm bà 21 nhát dao sau đó chôn xác bà ngay ở trong vườn.

Belov mang theo 1 cái rìu trở về nhà. Để che đậy cho tội ác man rợ của mình, hắn đã dùng bọt khí và nước hoa bao phủ khắp căn nhà nhằm ngăn mùi tử khí lan ra xung quanh.

Belov đã bị bắt tại nhà mẹ vợ là bà Valentina Zaitseva vào tối  4/8/2015, sau khi chống cự quyết liệt và bị bắn vào bụng.

Giết hại 8 người thân để họ được… tái sinh - 2

>>XEM THÊM: “Quái vật 21 khuôn mặt” làm điên đảo cảnh sát Nhật

Giết người thân vì… thương

Tại tòa, Belov thừa nhận đã giết toàn bộ gia đình mình trong vòng 10 phút và giải thích cho hành vi man rợ của mình rằng cơ quan bảo trợ xã hội luôn muốn đưa chúng đi. Belov giết các con là để chúng mãi là của hắn và hy vọng chúng sẽ được tái sinh, gia đình sẽ sống hạnh phúc. “Kinh Thánh nói rằng sau khi chết trẻ em sẽ được sống lại. Vì thế tôi quyết định giết các con để chúng được tái sinh sau khi chết. Như vậy tôi sẽ lại được tiếp tục cùng sống với nhau một lần nữa”, Oleg khai.

Còn việc giết mẹ là vì hắn không muốn bà phải đau khổ khi nghe tin các cháu đã chết hết, hơn nữa, bà thường buồn phiền về bệnh tật và mong muốn “nhanh được giải thoát”.

Trước tòa, hắn nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ vợ của tôi. Cám ơn bà vì đã sinh ra và nuôi dạy một người con gái tốt như vậy. Chúng tôi đã có thời gian hạnh phúc và có 6 đứa con xinh xắn. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới”. “Xin mẹ hãy tha thứ cho con, mẹ là tài sản lớn nhất của đời con. Con xin lỗi vì đến tận bây giờ con mới nói ra được điều này thì đã quá muộn rồi”, hắn nói về người mẹ ruột.

Tuy nhiên, bà Valentina Zaitseva, cho biết đó chỉ là những giọt “nước mắt cá sấu” và rằng hắn đã từng có ý định giết hại vợ nhưng đã được tha thứ.

Không ai có thể tưởng tượng nổi 1 người con, người chồng, người cha lại có thể ra tay tàn ác với người thân của mình như vậy cho nên người ta nghi ngờ Oleg có dấu hiệu của tâm thần. Tuy nhiên, Tòa án Nizhny Novgorod xác nhận, Oleg đã được giám định và sức khỏe của hắn hoàn toàn bình thường.

Oleg Belov bị xét xử theo luật Hình sự của Liên bang Nga với mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là tù chung thân.

--------------------------------

Tổng cộng 11 người đàn ông đã trở thành nạn nhân cho sở thích quái đản của gã đầu bếp Stephen Port theo một kịch bản chung: dụ dỗ họ đến nhà, chuốc thuốc mê sau đó cưỡng hiếp nạn nhân rồi ghi hình lại toàn bộ hành vi bệnh hoạn của mình. 

Tên sát nhân bệnh hoạn này bị "lật mặt" như thế nào? Mời độc giả đón đọc Gã đầu bếp bệnh hoạn và sở thích ghi hình sex với nạn nhân vào 4h, ngày 18/3/2017. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Những tên sát thủ quái đản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN