Giết con người tình: Hung thủ nhận tội

Hung thủ khai nhận đã thực hiện hành vi đồi bại, sau đó ra tay sát hại con của người tình kéo vào nhà vệ sinh giấu.

Ngày 10/8, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đã chuyển giao hồ sơ vụ án, đối tượng Trần Đại Quang (SN 1982, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận) sang Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người man rợ xảy ra vào ngày 8/8 trên địa bàn huyện Củ Chi.

Nạn nhân là chị L.T.C.U. (SN 1993), con gái bà H.T.C.N. (SN 1966, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, tạm trú xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Được biết, sau khi gây án, Quang chạy về nhà người quen ở quận Phú Nhuận lẩn trốn. Tối 8/8, các trinh sát thuộc Công an huyện Củ Chi nhận được thông tin nơi đối tượng đang ẩn náu liền tung quân vây bắt, nhưng Quang nhanh chân tẩu thoát.

Đến sáng 9/8, được sự vận động từ gia đình, Quang ra đầu thú tại Công an phường 15, quận Phú Nhuận.

Theo hồ sơ vụ án, bà N. đã có gia đình, nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai người ly thân khoảng 2 năm nay. Trong quãng thời gian này, bà N. quen biết và nảy sinh tình cảm với Quang. Hai người con bà phát hiện nên ngăn cản, bà N. cũng tuyên bố chấm dứt cuộc tình ngang trái này. Nghe vậy, Quang liên tục nhắn tin đe dọa bà N. “anh không để ai chiếm được em”.

Giết con người tình: Hung thủ nhận tội - 1

Hiện trường xảy ra vụ án

Sáng 8/8, Quang tìm đến nhà bà N. ở huyện Củ Chi để năn nỉ nối lại tình cảm. Khi đến nơi, Quang không gặp bà N. mà chỉ có chị U. ở nhà. Uất ức việc bị chị U. cùng người anh trai ngăn cản khiến bà N. chán Quang nên hắn đã ra tay tàn độc với chị U.

Lúc này, Quang dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với chị U, dùng đĩa sứ đập vào đầu rồi kéo vào nhà vệ sinh dìm đầu xuống nước. Chưa dừng lại ở đó, thấy nạn nhân chưa chết, tên Quang còn nấu nước sôi pha sữa tắm đổ vào miệng chị U. cho đến khi nạn nhân tắt thở mới dừng tay.

Đúng lúc này, anh Q. (người yêu của chị U.) đến nhà phát hiện cửa đóng im ỉm nên gọi điện thoại cho người yêu nhưng không thấy ai bắt máy. Nghi ngờ có chuyện không lành, anh Q. định phá cửa vào nhà thì thấy Quang đi ra với vẻ mặt hốt hoảng.

Anh Q. vào bên trong kiểm tra, phát hiện chị U. bất tỉnh nằm tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, trên người chỉ mặc chiếc quần lót. Anh Q. và người dân đưa chị U. đến bệnh viện ở quận 12 cấp cứu, nhưng bác sĩ tại đây xác nhận nạn nhân đã tử vong mấy tiếng đồng hồ.

Bà N. cho biết, sau khi gây án Quang có gọi điện cho bà nhờ trả dùm chiếc xe máy “bỏ quên” trong nhà và xin chị làm đơn bãi nại để được giảm tội. Đến sáng 9/8, Quang đã đến đầu thú tại trụ sở công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN