Giết chết em ruột khi bàn chuyện cưới: Nỗi đau tột cùng

Gia đình có đông anh em nên mỗi khi có công việc quan trọng, mọi người cùng ngồi lại để bàn bạc. Gần đến ngày cưới của em trai út cùng cha khác mẹ, mọi người đang ngồi bàn việc, không hiểu vì lý do gì giữa hai anh em đã xảy ra cãi vã, Hà đã chạy vào nhà lấy dao, đâm chết em trai mình dù anh chị em đã ra sức can ngăn.

Vành khăn trắng trước ngày đám cưới

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, khiến một người bị tử vong. Nạn nhân là anh Hoàng Văn H. (SN 1980, trú thôn Xuân Sơn, xã Thanh Sơn). Điều đáng nói ở trong vụ án này là mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân là anh em ruột.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/6, anh em, người thân gia đình ông Hoàng Văn Hón (SN 1947, trú thôn Xuân Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia) đang bàn chuyện làm ăn, cưới xin sắp tới cho con trai út là Hoàng Văn Lợi (SN 1987). Tại đây, giữa Hoàng Văn Hà (SN 1976, trú cùng thôn) và em trai ruột Hoàng Văn H. (SN 1980, trú cùng thôn) đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau. Do không kiềm chế được cơn nóng giận, Hà đã chạy vào nhà lấy dao đâm vào đầu em trai, mặc mọi sự can ngăn của nhiều người. Cú đâm mạnh khiến anh H. gục xuống và bất tỉnh. Ngay sau đó, nhiều người thân đã nhanh chóng sơ cứu cho anh H. và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong. Đến 22h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được người thân đưa về nhà làm lễ mai táng.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, lực lượng Công an xã Thanh Sơn đã phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã ghi nhận được những vết máu và thu giữ được hung khí gây án là chiếc dao nhỏ làm thịt lợn, dài khoảng 20cm. Đồng thời, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hà sau khi gây án.

Giết chết em ruột khi bàn chuyện cưới: Nỗi đau tột cùng - 1

Hiện trường vụ án.

Nỗi bất hạnh tột cùng

Vụ án mạng đau lòng xảy ra khiến người dân nơi đây không khỏi bàn tán xôn xao. Tìm đến nhà nạn nhân, không khí tang thương trong ngôi nhà khiến cho mọi người khó cầm được nước mắt. Nỗi đau mất đi người thân hiện rõ trên khuôn mặt của những thành viên trong gia đình. Đặc biệt là sự hồn nhiên của hai cháu nhỏ (con của H.-PV) khiến nỗi đau càng xoáy sâu vào tâm can những người lớn tuổi.

Trò chuyện với PV, một người thân trong gia đình nạn nhân H. cho biết, cả nhà đang ngồi bàn chuyện cưới xin cho Lợi rất sôi nổi, vui vẻ vì có nhiều vấn đề cần thông qua ý kiến để lo đám cưới cho Lợi được thấu đáo nhất. Vì Lợi là con út trong gia đình. Lúc này, giữa Hà và H. có xảy ra mâu thuẫn phát sinh từ vài câu nói mà hai bên cho rằng không chấp nhận được, dẫn đến xô xát. Vì toàn người trong gia đình ngồi bàn bạc nên ai cũng khuyên can Hà và H. phải bình tĩnh. Tưởng rằng, mọi chuyện sẽ êm xuôi, không ai ngờ được, Hà bất ngờ đi vào nhà lấy dao đâm H..

Qua tìm hiểu, PV được biết, đối tượng Hà là người có những điều tiếng không tốt tại địa phương. Hà đã có vợ và một con nhưng vợ đã lẳng lặng bỏ đi được 1 năm. Nguyên nhân vợ bỏ đi được xác định là do bản tính ngang ngược của Hà, khiến cho cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, nên người vợ mới phải dứt tình bỏ đi.

Theo anh Lê Đình Ph., người dân thôn Xuân Sơn  kể, từ khi vợ bỏ đi, Hà thường hay rượu chè và có sự xung đột, mâu thuẫn với anh em trong gia đình. Không ít lần, Hà có những lời to tiếng với anh em ruột trong gia đình, tất nhiên chỉ là ở việc đấu khẩu. Vì là anh em trong nhà nên những hành động sai trái của Hà thường được anh em góp ý thẳng thắn để hắn rút kinh nghiệm. Nhưng, Hà không những không thay đổi mà còn tỏ ra ương bướng và khi có “ma men” trong người hắn lại hùng hổ gây sự với người thân.

Về phần nạn nhân H. đã có vợ và hai con nhỏ, vợ đang chuẩn bị sinh con thứ ba. Cái chết của H. đã để lại gánh nặng quá lớn lên đôi vai người vợ. Đau lòng hơn, các con của anh sẽ phải sống những tháng ngày thiếu tình cảm của cha. Đặc biệt, cháu bé chuẩn bị ra đời kia sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt người bố yêu thương.

Theo ông Trần Văn Cường, người cùng thôn chia sẻ thì, cái chết của H. không chỉ là nỗi đau với gia đình nhỏ của anh mà nó còn là nỗi buồn của nhiều anh em trong gia đình. Chắc chắn, ngày vui của Lợi không được trọn vẹn, bởi những lời bàn tán về việc anh em tương tàn trước ngày cưới khiến cho Lợi càng buồn lòng nhiều hơn. Việc Hà ra tay sát hại em trai cũng phần nào liên quan đến rượu. Bản tính của người nghiện rượu thì chỉ cần có một chút “ma men” trong người là không thể kiểm soát được bản thân. Vụ án mạng xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc. 

Thống kê của cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an, vài năm gần đây, gần 90% số vụ trọng án có nguyên nhân từ mâu thuẫn xã hội, trong đó, các vụ án người thân trong gia đình hãm hại nhau chiếm tới gần 20%. Các con số đó cho thấy, những chức năng cơ bản của gia đình đã và đang đứng trước nguy cơ suy giảm trầm trọng trước guồng quay của xã hội hiện đại. Tình trạng gia tăng tội ác từ gia đình không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia, sự vào cuộc của mọi thành phần, mọi tổ chức xã hội, phải lấy việc xây dựng một nền giáo dục mang tính nhân bản đích thực đặt lên hàng đầu, trong đó bắt đầu từ mỗi gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Quyền (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN