Giết người, lên facebook xin lỗi rồi ra đầu thú

Sau khi cầm hung khí đâm thanh niên ở gần nhà tử vong, Hậu bỏ trốn rồi lên facebook xin lỗi người thân, bạn bè và thừa nhận mình là kẻ sát nhân.

Giết người, lên facebook xin lỗi rồi ra đầu thú - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 18.5, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Vũ Mạnh Hậu (SN 1995, ở tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội).

Hậu là nghi phạm gây ra vụ án giết người trước quán internet thuộc tiểu khu Phú Mỹ đêm 17.5. Nạn nhân trong vụ án là Lê Quang Khanh (SN 1998, cùng ở tiểu khu Phú Mỹ).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 17.5, Khanh và Hậu đến quán internet P.S thuộc tiểu khu Phú Mỹ chơi. Tại đây hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hậu sau đó rời khỏi quán internet P.S đi lấy dao quay lại tìm Khanh tấn công.

Trong lúc nóng giận, Hậu dùng dao, gạch tấn công Khanh làm nạn nhân trọng thương. Một số người dân trong khu vực can ngăn Hậu và đưa Khanh đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Phú Xuyên và Công an huyện Phú Xuyên đã vào cuộc khám nghiệm điều tra, truy bắt Hậu. Tuy nhiên, ngay trong đêm, Hậu đã ra trụ sở Công an huyện Phú xuyên đầu thú.

Trao đổi với PV tại trụ sở, một cán bộ Công an xã Phú Mỹ cho biết, trước khi ra cơ quan điều tra đầu thú, Hậu đã lên facebook cá nhân của mình xin lỗi người thân và bạn bè.

Giết người, lên facebook xin lỗi rồi ra đầu thú - 2

Sau khi gây án mạng, Hậu được cho là sử dụng facebook có tên “Vũ Hậu…” thú nhận mình là “kẻ sát nhân” và xin lỗi người thân, bạn bè trước khi ra đầu thú.

“Khoảng 21h30 chúng tôi nhận được thông tin về vụ việc nên đến hiện trường ngay. Lúc này nạn nhân Khanh đã được đưa đi cấp cứu, còn Hậu đã bỏ trốn. Chúng tôi vào nhà tìm Hậu nhưng không thấy, nhưng sau đó thấy Hậu lên facebook xin lỗi người thân, bạn bè trước khi ra đầu thú”, một cán bộ công an xã Phú Mỹ cho biết.

Hậu được cho là sử dụng facebook có tên “Vũ Hậu…” thú nhận mình là “kẻ sát nhân” và xin lỗi người thân và bạn bè sau khi gây án.

“Anh chị em yêu quý của tôi ơi, tôi đã làm mọi người thất vọng rồi. Giờ tôi là một kẻ đáng sợ và trở lên khinh bỉ. Hôm nay 17.5, tôi đã làm một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến, mà có nghĩ đến tôi cũng không bao giờ làm… Nhưng lần này tôi đã làm thật.

Tôi không cảm thấy hối tiếc về việc mình đã làm, máu lạnh của tôi đã bùng phát, giờ tôi là kẻ sát nhân rồi. Sau này có gặp nhau đừng sợ tôi nhé”, những dòng chia sẻ được cho là của Hậu trên facebook.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Xuyên điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN