Giải cứu 3 thiếu niên bị bắt ép làm việc trên núi

Do bị ép làm việc quá nặng nhọc, khiến 3 thanh thiếu niên người dân tộc Xê-đăng phải lén lút, tháo chạy bỏ trốn ra khỏi rừng để nhờ người dân cứu giúp.

Ngày 7/9, tin tức từ ông Nguyễn Văn Thoại, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan đã tiếp nhận 3 thanh thiếu niên để chăm sóc điều trị vừa được Công an xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, giải cứu thành công khi cả 3 em bị ép lao động nặng nhọc trong núi sâu.

Tin tức 24h qua cho hay, trước đó vào ngày 4/9, anh Hồ Quang Hải, công an viên thôn Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức đã nhận được tin báo có 3 em người dân tộc Xê-đăng đi lạc vào địa phận thôn Việt An để tìm đường về nhà. Nhận được tin báo, chúng tôi lập tức báo cho Ban chỉ huy công an xã để cử người xuống tìm hiểu và giải cứu các em.

Tại đây, 3 thiếu niên này đã nhanh chóng được xác định là em Hồ Văn Băng (21 tuổi), Hồ Văn Đồi (14 tuổi) và Hồ Văn Điếu (15 tuổi), cả 3 em đều trú tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), đã bỏ trốn khỏi một lán trại khai thác gỗ keo từ địa bàn xã Bình Trị, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Ngay sau khi lực lượng công an xã tiếp cận được 3 em, thì người dân đã đem đồ ăn thức uống đến cho các em, do cả ba em đều bị đói trong lúc bỏ trốn. Thế nhưng, trong khi công an đang làm việc, thì bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng “lạ mặt” truy đuổi nhảy vào lôi kéo cả 3 em về lại lán trại để tiếp tục lao động và sẽ được nhận tiền lương rồi mới cho trở về nhà. Với kiên quyết không để 3 em trở lại làm việc cho chủ rừng này, nên 1 trong 2 đối tượng này có hành vi chống đối và có lời lẽ lăng mạ lực lượng công an xã.

Giải cứu 3 thiếu niên bị bắt ép làm việc trên núi - 1

Ba thanh thiếu niên bỏ trốn do bị chủ ép làm việc nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm CTXH tỉnh Quảng Nam

Được biết, ông chủ rừng ép buộc 3 em trên làm việc nặng nhọc này có tên là Đoàn Văn Phước, trú tại xã Bình Trị. Hai người chống đối tên Thọ và Lộc, là người nhà của ông Phước. Qua lời khai với Công an xã Bình Lâm, 3 em đều khai nhận, trong khoảng thời gian làm việc tại trại gỗ ông Phước, các em phải bốc vác những khối gỗ lớn suốt ngày rất nặng nhọc, vả lại không được trả lương và không cho về nhà nên cả 3 cùng nhau quyết định lén lút tháo chạy để bỏ trốn.

Hiện tại, sức khỏe của 3 em đã hồi phục và tinh thần rất ổn định, đồng thời các em đã liên lạc được với gia đình. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phi Hoàng (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN