Giả danh thầy giáo vào trường tiểu học giở trò đồi bại

Cháu Nguyễn Thị Hồng (học sinh lớp 4) đã bị một người đàn ông giả làm thầy giáo đến tiếp cận, đe dọa, ép vào nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi đồi bại.

Đang chơi đùa cùng nhóm bạn tại sân Trường Tiểu học Trung Chính B (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), cháu Nguyễn Thị Hồng (học sinh lớp 4) đã bị một người đàn ông giả làm thầy giáo đến tiếp cận, đe dọa, ép vào nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi đồi bại. Vụ việc trên một lần nữa gióng lên tình trạng lỏng lẻo trong công tác bảo vệ an ninh cho học sinh tại một số trường tiểu học hiện nay.

Giả danh thầy giáo vào trường tiểu học giở trò đồi bại - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XT

“Yêu râu xanh” giả danh thầy giáo

Ngày 29/3, sau một thời gian ngắn tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ, Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng (SN 1978, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo xác minh của cơ quan chức năng, sáng ngày 18/3, Thắng cùng một nhóm bạn tổ chức nhậu nhẹt tại một nhà hàng trên địa bàn xã Trung Chính. Khoảng 13h cùng ngày, Thắng trở về nhà trong tình trạng liêu xiêu. Khi đi ngang qua Trường Tiểu học Trung Chính B, thấy bên trong sân trường có một nhóm bé gái đang vui đùa, trong đầu Thắng nảy sinh ý đồ đen tối. Thắng tiến về nhóm bé gái đang ngồi chơi giữa sân trường rồi quát lớn: “Tao là thầy giáo đây, chúng mày vào lớp ngay. Riêng em này (Nguyễn Thị Hồng, SN 2005, học sinh lớp 4- PV) ở lại thầy bảo chút việc”.

Tưởng thầy giáo thật, các em học sinh hoảng sợ, tản đi nơi khác, còn cháu Hồng ở lại. Sau đó, Thắng kéo cháu Hồng vào khu nhà vệ sinh của trường rồi chốt cửa, khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Quá hoảng sợ trước hành vi của Thắng, cháu Hồng đã khóc lóc, van xin. Trong lúc này, những học sinh còn lại nghe tiếng bạn kêu cứu nên đã kéo đến khu vực nhà vệ sinh la hét khiến Thắng sợ hãi mở cửa tháo chạy.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Trường Tiểu học Trung Chính B cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, các thầy cô giáo chưa có mặt. Khoảng 13h30’ cùng ngày, lãnh đạo nhà trường mới nắm bắt được thông tin nên đã gọi em Hồng lên để hỏi han. Được thầy cô an ủi, động viên, em Hồng đã kể lại toàn bộ sự việc. Theo đó, sau khi các bạn bỏ đi, Thắng yêu cầu em Hồng đến khu vực nhà vệ sinh. Tưởng thầy giáo nhờ vả chuyện gì nên em ngoan ngoãn đi theo thì bị Thắng giở trò đồi bại.

Chị Nguyễn Thị M (35 tuổi, mẹ cháu Hồng) nghẹn ngào: “Đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc trước hành vi đồi bại của Thắng. Từ khi xảy ra sự việc, nhiều đêm cháu Hồng giật mình thon thót, ôm chặt lấy tôi la hét. Hiện gia đình Thắng đã đến xin lỗi, mong được giải quyết bằng tình cảm, nhưng chúng tôi không đồng ý mà nhờ pháp luật giải quyết. Sự nghiêm minh của pháp luật không chỉ giúp cho con tôi đòi được công bằng mà đó còn là bài học để cho những người như Thắng phải từ bỏ suy nghĩ xấu”.

Lý lịch bất hảo của đối tượng

Theo tìm hiểu của PV, Thắng có một quá khứ bất hảo, từng phải chịu án 6 năm tù giam về tội cướp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Thắng trở về địa phương và xây dựng gia đình. Vợ chồng Thắng sinh được 2 người con, kinh tế gia đình ổn định, có trong tay một trang trại chăn nuôi khá rộng. Bản thân Thắng ngoài thời gian làm ở trang trại còn làm thêm nghề khoan cắt bê tông kiếm thêm thu nhập.

Tìm đến nhà Thắng, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chị Nguyễn Thị Thúy (vợ Thắng) với khuôn mặt thất thần đang ngồi trước hiên nhà. Chia sẻ với PV, người vợ trẻ không giấu nổi sự hổ thẹn về việc làm của chồng mình. Chị bảo mình không thể hình dung ra được người chồng bao năm đầu ấp, tay gối lại có thể làm chuyện đáng hổ thẹn đến như vậy. Nhiều ngày qua, suy nghĩ về việc làm của chồng đã khiến chị Thúy tiều tụy, héo mòn. “Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã sang gia đình nhà cháu Hồng nói chuyện, van xin họ có thể thương cho hoàn cảnh gia đình mà xin giảm án cho anh ấy. Tôi biết, dù gia đình có đền bù thế nào, có xin lỗi thế nào cũng không sao lấy lại được trọn vẹn danh dự cho cháu Hồng. Từ khi vụ việc xảy ra, tôi thấy rất tủi hổ, thương cho mấy đứa con nhỏ. Nhiều ngày qua không thấy bố về, chúng nó đều khóc lóc, hỏi mẹ. Mỗi lần như vậy trong lòng tôi lại cảm thấy nhói đau”, chị Thúy chia sẻ trong nước mắt.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Lực, Phó Trưởng Công an xã Trung Chính cho biết: "Nhận được tin trình báo, chúng tôi đã nhanh chóng cử cán bộ đi xác minh. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Lương Tài để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Thắng nên tiến hành bắt giữ".

Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng – Lê Hải (Gia đình và Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN