Gia cảnh khốn khổ nhà bé bị bố ném chết

Người phụ nữ tội nghiệp không ngờ được rằng, chỉ vì đứa con trai chưa đầy 2 tuổi khóc nhè, người chồng đã nhẫn tâm ném con trai xuống đất tử vong.

Cháu bé xấu số

Thường xuyên bị đánh đập, thiếu ăn, cậu bé Nguyễn Văn Hải (SN 2011) của đôi vợ chồng Nguyễn Văn Hùng (SN 1990) và Đặng Thị Sơn Đào (SN 1990, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) gầy nhom, suy dinh dưỡng. Số phận bi thảm của cậu bé kết thúc khi người bố ném chính giọt máu của mình xuống đất.

Chị Đào mếu máo khi kể lại câu chuyện. Sáng 26/3, chị sang hàng xóm mượn xô chậu để chùi rửa căn nhà bỏ trống được chủ nhà cho ở nhờ. Chị giao bé Hải và con út mới được 2 tháng tuổi cho chồng trông coi. Đến hơn 10h, khi quay lại, chị chỉ thấy đứa con út đang nằm khóc mà không thấy chồng và bé Hải đâu. Một lúc sau, Hùng về, chị Đào hỏi con đâu thì Hùng nói: “Em ơi, thằng Hải té từ giường xuống chết rồi”.

Chị Đào không tin, cuống cuồng tìm con, cố hỏi Hùng đã đưa con đi đâu. Cuối cùng Hùng cho biết đã đưa con ra trạm xá. Chị Đào bồng đứa con nhỏ chạy ra trạm xá thì hay tin con chị đã chết.

Theo lời kể của chị Đào và những người hàng xóm, Hùng rất hay đánh con. Chị Nguyễn Thị Hồng, người cho vợ chồng Hùng ở nhờ trước đây, cho biết: “Tôi đã vài lần chứng kiến Hùng đánh bé Hải, không ai can ngăn được, nếu mẹ nó vào can đều bị đạp văng vào tường. Tôi rất thương thằng bé, lo sẽ xảy ra việc gì. Vì thương gia cảnh hai đứa không có chỗ ở nên tôi cho ở nhờ không lấy tiền nhưng Hùng lại nghiện, chích ma tuý nên tôi quyết định không cho ở nữa.

Gia cảnh khốn khổ nhà bé bị bố ném chết - 1

Người cha độc ác Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra

Chị Đào cho biết, vì có 2 con nhỏ nhưng không có nơi ở ổn định, hoàn cảnh khó khăn nên được chị Phạm Thị Xuân Hương (28 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho mượn nhà để ở nhờ. Mới dọn sang nhà mới thì Hùng đã ra tay giết chết con của mình.

Người cha độc ác

Theo chị Đào, chồng mình từng nhiều lần đánh con trai mạnh tay khiến bé rất sợ hãi mỗi khi thấy bố. Chị rất đau xót, từng nhiều lần can ngăn nhưng bị đánh đuổi ra. Sau khi cháu Hải chết, Hùng bỏ đi khỏi nhà. Đến 21h ngày 26/3, công an đã bắt được Hùng. 

Chiều 27/3, một lãnh đạo Công an huyện Long Điền cho biết bước đầu Hùng khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi vợ đi khỏi, vì con trai khóc đòi mẹ, Hùng tát hai cái vào mặt và bé Hải càng khóc lớn. Hùng nắm bả vai bé Hải nhấc lên rồi đập mạnh xuống nền gạch hai cái. Thấy bé Hải tím tái, Hùng đưa con đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Nguyên nhân cháu Hải chết được xác định là chấn thương sọ não.

Ông Nguyễn Phước Hải, Phó Giám đốc phòng khám đa khoa khu vực Long Hải, cho biết lúc hơn 11h ngày 26/3, Nguyễn Văn Hùng đem con trai vào cấp cứu trong tình trạng tim ngừng thở, da tím tái, không còn dấu hiệu của sự sống. Các y bác sĩ của phòng khám đã hồi sức, thông đường thở nhưng không cứu được cháu Hải. Một bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho cháu Hải cho biết khi thông đường thở cho cháu Hải, phát hiện một chút máu theo đường ống thở ra ngoài. Thấy sự việc không bình thường, phòng khám đã điện báo Công an thị trấn Long Hải.

Chiều hôm qua (27/3), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng về hành vi “giết người”. Theo cơ quan điều tra, Hùng là đối tượng bất hảo trên địa bàn, tháng 12/2011, Hùng bị TAND huyện Long Điền xử phạt 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nga Mi – Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN