Gây án mạng vì bị đuổi chém vô cớ, thanh niên khóc tức tưởi

Sự kiện: Tin pháp luật

Chém con nợ không được, chủ nợ quay sang chém luôn vị khách đến chơi. Bị đuổi chém vô cớ, nam thanh niên đâm chết đối phương ngay sau đó.

Ngày 2-8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biên (27 tuổi, nghề phụ hồ, quê An Giang) 9 năm tù về tội "Giết người".

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Biên thừa nhận mọi hành vi phạm tội. "Vì bị đuổi theo tấn công, bị cáo hoảng sợ quá nên mới vung dao đâm để tự vệ. Bị cáo không mong muốn gây ra cái chết của Tuấn Anh, mong pháp luật khoan hồng để bị cáo sớm làm lại cuộc đời" - Biên nói lời sau cùng rồi ôm mặt khóc tức tưởi suốt thời gian HĐXX nghị án.

Gây án mạng vì bị đuổi chém vô cớ, thanh niên khóc tức tưởi - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Biên khóc tức tưởi trong suốt thời gian tòa nghị án.

Theo cáo trạng, trưa 14-11-2015, Nguyễn Văn Biên mang theo 1 con dao bỏ túi với mục đích phòng thân rồi đón xe buýt từ Hóc Môn đến chỗ trọ của bạn gái ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM.

Do bạn gái không ở nhà nên Biên sang chỗ ở của em bạn gái là Nguyễn Văn Long gần đó chơi. Khoảng 12 giờ 30, Nguyễn Tuấn Anh chạy xe máy mang theo 1 cây mã tấu đến gặp Long để đòi nợ 1,5 triệu đồng. Long nói chưa có tiền nên chưa thể trả nợ dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tuấn Anh xách mã tấu chém nhưng Long né được rồi bỏ chạy. Thấy Biên ở gần đó, Tuấn Anh quay sang đuổi chém. Biên bỏ chạy được 5 m thì té ngã, rơi con dao trong túi xuống đất. Tuấn Anh đuổi theo chém hụt và cũng bị té ngã. Biên cầm dao đâm vào lưng khiến Tuấn Anh tử vong tại chỗ.

Tối cùng ngày, Biên đến công an tự thú.

Cha bị chém chết trong tiệc mừng con đi nước ngoài

Trong bữa tiệc mừng con đi xuất khẩu lao động nước ngoài, người cha mâu thuẫn với hàng xóm dẫn đến đánh nhau và bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN