Gặp phải cao thủ kungfu, tên cướp bị lột quần giữa phố

Cho tới giờ, có lẽ 2 tên cướp ở Trung Quốc vẫn không nhớ nổi hôm đó mình đã bước chân nào xuống giường trước khi đi “tác nghiệp” mà đen đủi đến mức không những chẳng “xơ múi” được gì lại còn được phen bẽ mặt, làm trò cười cho thiên hạ.

Nói đến tội phạm, phần lớn mọi người sẽ hình dung ra đó là những kẻ bặm trợn, lỳ lợm, mất nhân tính. Nhưng đôi khi, có nhiều vụ án không hề được dư luận nhớ tới bởi sự độc ác hay thủ đoạn mà là ở những tình huống trớ trêu. Loạt bài “Những tên tội phạm số nhọ” sau đây sẽ khiến bạn cười ngất với các phi vụ thất bại vì nhiều lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Gặp phải cao thủ kungfu, tên cướp bị lột quần giữa phố - 1

Gặp trúng cao thủ kungfu, tên cướp bị lột quần ngay giữa “thanh thiên bạch nhật”.

Anh hùng khiến 2 tên cướp phải “tắt điện” là Chen Zijing, 39 tuổi, nhân viên giao hàng của một nhà hàng ở miền nam Trung Quốc đã “tay không bắt giặc” bằng cách sử dụng các kỹ năng kungfu của mình.

Sự việc diễn ra trên một con phố đông đúc tại quận Bạch Vân, Quảng Châu. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, hai tên cướp đi trên một chiếc xe gắn máy đã lao về phía một người phụ nữ từ phía sau.

Không ai chú ý đến cả nạn nhân và kẻ cướp cho tới khi chúng áp sát, tên ngồi sau trong tích tắc giơ tay ra giật nhanh chiếc vòng cổ vàng của người phụ nữ..

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, nạn nhân ngã dúi dụi xuống đất và bị kéo lê dọc theo vỉa hè trong khoảng hơn hai mét cho đến khi chiếc vòng bị đứt. Người phụ nữ với thương tích đầy mình đau đớn kêu cứu trong khi chảy rất nhiều máu.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, Chen Zijing đứng gần đó đã vội phóng xe đuổi theo. 2 tên tội phạm trong khi bỏ chạy đã va chạm với một chiếc xe buýt khiến tay lái loạng choạng và ngã xuống đất. .

Lúc này, thấy Chen Zijing đã bắt kịp, chúng liền mau chóng đứng dậy và chạy ra 2 hướng khác nhau. Một tên cầm dao lao vào tấn công Chen Zijing mà không ngờ mình đã gặp phải đúng cao thủ kungfu. Bằng vài động tác đơn giàn, Chen Zijing dễ dàng tóm cổ và ghì chặt tên cướp xuống đất.

Sau đó, anh ngồi trên người kẻ cướp để đảm bảo hắn không thể chạy thoát và lột quần hắn ngay ngay giữa “thanh thiên bạch nhật” như một cách để giữ chân trong khi chờ đợi cảnh sát có mặt.

Trả lời với phóng viên, Chen Zijing cho biết anh không hề sợ hãi khi đối mặt bọn cướp. Anh lớn lên trong một ngôi làng nhỏ và học võ thuật từ khi còn là một cậu bé nên đủ sức chiến đấu với những kẻ như vậy.

Sau khi tên cướp này bị bắt không lâu, đồng phạm còn lại của hắn cũng nhanh chóng sa lưới cảnh sát.

----------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của Những tên tội phạm số nhọ, vào 4h ngày 06/4/2017.

“Cạn lời” với tên tội phạm ngủ quên khi đi ăn trộm

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra, khi tên trộm ngủ quên trên giường của chủ nhà, bên cạnh là túi đồ trang sức bị đánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo China) ([Tên nguồn])
Những tên tội phạm "số nhọ" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN