Em trai lỡ tay giết anh ruột lãnh án

Do đường dây điện nhà bị đứt, bà Lương Thị Hày (SN 1954) gọi 2 con trai là Bốn và Năm bảo nối lại. Trong lúc nối dây, do xảy ra mâu thuẫn, người em đã lỡ tay đánh chết anh mình.

Sáng 29/10, trong phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lò Văn Năm (SN 1990, ở thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) 6 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 9/8, Năm cùng anh trai là Lò Văn Bốn (SN 1987) và Lò Văn Đức, Lương Minh Khương (ở cùng xóm, đều SN 1990) tổ chức uống rượu tại nhà Năm (Năm đã lập gia đình và ở riêng ngay sát nhà mẹ).

Trong lúc cả nhóm đang nhậu thì mẹ của Bốn và Năm là bà Hày sang nhà, thấy mọi người uống nhiều nên không cho uống nữa. Đức, Khương và Bốn đứng dậy ra về.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, do đường dây điện sinh hoạt của gia đình bị đứt, bà Hày sang gọi Năm dậy cùng Bốn đi sửa lại.

Sửa xong, Bốn thấy dây diện hơi chùng, sợ mọi người đi qua vướng vào lại làm đứt nên đi chặt cây về chống. Khi chống lên, do làm quá căng nên dây điện lại bị đứt, Năm ở trong nhà thấy vậy liền nói: “Anh ngu lắm, không làm được thì để đó cho tôi”.

Bực tức, Bốn cầm dao đuổi đánh Năm. Năm bỏ chạy được một đoạn thì dừng lại lôi 1 chiếc cọc tre bên đường đánh mạnh vào đầu anh trai.

Chạy được 1 đoạn, không thấy Bốn đuổi theo, nhìn lại phía sau thì thấy anh trai nằm bất động dưới đất, Năm lại gần thì thấy máu chảy khắp mặt. Sợ quá, Năm gọi bà Hày cùng hàng xóm đưa Bốn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân nhưng đã quá muộn.

Tai phiên xét xử sáng nay, Năm rất ăn năn hối hận trước hành vi của mình, mong toà khoan hồng để sớm được ra tù chăm sóc vợ con và làm lại cuộc đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN