Đội kịch đặc biệt sau song sắt trại giam (P.Cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Sinh ra trong một gia đình ở Hà Nội, Tú được cha mẹ nuông chiều, thích gì được nấy. Để rồi cậu “quý tử” đang học Cao đẳng Truyền hình bập vào ma túy lúc nào, phụ huynh cũng không hay.

Nhưng đáng nói nhất phải là Nguyễn Sỹ Quân – phạm nhân già đời nhất với gần 20 năm ra vào trại như cơm bữa. Từng ấy năm trong trại, Quân không còn cơ hội để lập gia đình. Và một kẻ từng mang tiếng “nghiện” trộm cắp vặt, đến con gà, con vịt, nồi niêu xong chảo cũng không tha như anh cũng thật khó để tái hòa nhập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN