Đoạt mạng người chỉ vì thiếu một chén canh

Vì chủ quán ăn mang thiếu chén canh nên Cường lên tiếng chửi bởi, khi bị phản ứng thì ngay lập tức dùng dao đâm chết người.

Đoạt mạng người chỉ vì thiếu một chén canh - 1

Cường giết người chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ một chén canh.

Ngày 20.5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 12.10.2015, Cường chở bạn gái là N.T.P đến ấp Tân Thời 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM để nhậu. Sau khi nhậu xong, Cường lấy trộm một con dao bỏ vào túi rồi ra về. Đến khoảng 22h cùng ngày, Cường cùng bạn gái đi ăn khuya tại chợ Hóc Môn.

Khi kêu đồ ăn, phần của Cường thiếu canh nên thanh niên này lớn tiếng chửi bới, nặng lời. Lúc này N.T.K.C ngồi ăn tại quán (cũng có uống rượu) có phản ứng lại thái độ của Cường. Đang cự cãi, C gọi điện và nói: “Tụi mày tới đây liền đi, tao đang gặp chuyện”.

Đáp lại, Cường lao đến lạnh lùng dùng dao có sẵn trong túi quần đâm C tử vong. Cường cùng bạn gái rời hiện trường ngay lúc đó. Đến ngày 15.10.2015 Cường đén Công an huyện Hóc Môn đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN