Đi vũ trường không chịu trả 5 nghìn tiền giữ xe, khách bị đánh chết

Thấy khách lấy xe ra về nên nhân viên giữ xe của vũ trường liền đòi thu 5.000 đồng dẫn đến đánh nhau kinh hoàng.

Đi vũ trường không chịu trả 5 nghìn tiền giữ xe, khách bị đánh chết - 1

Các bị cáo tại phiên toà

Ngày 26.7, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà sơ thẩm đưa vụ án khách đến vũ trường chơi rồi dẫn đến cự cãi với nhân viên bãi giữ xe và bị đánh chết vì 5.000 đồng ra xét xử.

6 bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” gồm: Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ TP HCM), Hoàng Quốc Việt (23 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi), Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi), Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ). Nạn nhân là anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai).

Theo cáo trạng của VKSND, Việt, Kiệt, Hiếu là khách thường đến vũ trường V18 (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) uống rượu nên quen biết với nhóm của Đăng, Cường, Duy, Nguyễn Thanh Hậu và Bành Hùng Anh – nhân viên giữ xe của vũ trường này.

Khoảng 23h ngày 7.12.2016, anh Sáng cùng nhóm bạn của mình, trong đó có Trần Văn Quang đến vũ trường V18 uống rượu thì gặp Cường, Hùng Anh, Hậu, Việt… đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Đến khoảng 1h sáng ngày 8.12.2016, anh Sáng xuống bãi giữ xe để lấy xe ra về thì Đăng yêu cầu trả 5.000 đồng tiền giữ xe. Anh Sáng không trả mà lớn tiếng chửi thề rồi nói: “Bố mày, ông mày vào đây chơi mà mày dám lấy tiền xe” rồi dẫn đến cự cãi với Đăng.

Nam nhân viên giữ xe lấy 1 miếng ván gỗ đánh anh Sáng thì được mọi người can ngăn.

Anh Sáng chạy ngược lên vũ trường nói cho nhóm bạn biết: “anh bị đánh” rồi bỏ xuống bãi giữ xe.

Nhóm bạn của anh Sáng liền đi theo. Cùng lúc, nghe có đánh nhau ở dưới bãi xe nên nhóm của Cường cũng chạy xuống. Vừa xuống bãi xe thì gặp anh Sáng, Cường chặn lại vào chỉ vào mặt hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy bồ, chuyện gì từ từ nói”. Anh Sáng tiếp tục chửi thề rồi nói: “bố mày mà phải trả tiền xe à”.  Cường dùng tay đánh vào mặt anh Sáng.

Duy, Kiệt đứng bên cạnh cũng xông vào đánh anh Sáng. Để chống trả, anh Sáng nhặt cục gạch gần đó đánh lại nhưng bị Cường, Duy, Kiệt tấn công nên lui dần vào góc tường để dùng vỏ chai bia ném ra.

Đăng nhìn thấy đánh nhau nên chạy vào kho bãi xe lấy cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại làm hung khí đánh, kẹp cổ anh Sáng quật xuống nền gạch. Hiếu cầm chai bia đập vào đầu anh Sáng 2 cái. Việt cầm 1 ống kim loại hình chữ nhật dài khoảng 80cm đánh liên tục 7 cái vào đầu anh Sáng, khiến nạn nhân gục vào tường.

Lúc này có người la lên: “Coi chừng nó chết đó” thì Đăng bỏ đi. Việt tiếp tục cầm thanh kim loại đánh thêm 1 cái nữa vào đầu anh Sáng. Cả nhóm bỏ ra trước cửa vũ trường thì gặp nhóm bạn của anh Sáng. Lúc này, Hùng Anh và Hậu xông vào đánh anh  Trần Văn Quang.

Anh Sáng và Quang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị do dập não và xuất huyết não sau chấn thương sọ não nặng nên anh Sáng đã tử vong.

Còn Quang bị thương tích 12%. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình các bị can, chủ vũ trường V18 và quản lý bãi giữ xe đã hỗ trợ, khắc phục cho gia đình anh Sáng số tiền 154 triệu đồng. Còn đối với Hùng Anh và Thanh Hậu có hành vi gây thương tích cho anh Quang, tỷ lệ thương tật thuộc thẩm quyền điều tra, xét xử cấp huyện nên đã tách hồ sơ vụ án chuyển cho Cơ quan CSĐT công an quận Ninh Kiều thụ lý.

Tại phiên toà hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX cũng cho phát lại đoạn clip ghi lại toàn bộ hình ảnh vào thời điểm xảy ra vụ án mà camera an ninh tại vũ trường quay lại được.

Do vợ chồng anh Sáng đã ly hôn nhưng không có bản án hay quyết định của tòa trong hồ sơ vụ án. Con của Sáng cũng không có giấy khai sinh kèm theo. Do đó, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để người nhà của bị hại bổ sung bản án ly hôn và bổ sung giấy khai sinh một người con của anh Sáng nên ngày mai phiên toà mới tiếp tục.

Bị đánh chết vì chê thịt mỡ khi ăn cơm

Khi chê thịt toàn mỡ, ông Tý bị Thống lao tới tát vào mặt. Còn Khai cầm chiếc chảo trên kệ bếp đánh liên tiếp vào đầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.Kiều ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN