Đi “tuần tra”, công an dỏm đụng công an thật

Lê Hữu Tâm mặc trang phục công an, cấp hàm thượng sĩ cùng một người bạn đang đi "tuần tra" thì đụng phải công an thật nên bị bắt.

Khuya 11-12, tại Hội chợ Phát triển kinh tế - thương mại - nông nghiệp TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang năm 2013, trinh sát Công an TP phát hiện một thanh niên lạ, mặc trang phục công an với cấp hàm thượng sĩ mang còng, dây đay, gậy ba trắc đi tuần tra nên mời lại kiểm tra.

Lúc đầu, đối tượng nói mình là Công an phường 1 đang tuần tra chống tội phạm cùng một người khác. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận ngành thì thanh niên này chỉ đưa ra một giấy phép lái xe, dán ảnh mặc đồ cảnh sát.

Tại cơ quan công an, "công an" khai tên Lê Hữu Tâm (SN 1993, ngụ TP Mỹ Tho), công tác ở Trại giam Phước Hòa - Bộ Công an; người bạn đi chung tên Mai Từ Quang Tuấn (SN 1983). Kiểm tra thông tin này, Công an TP Mỹ Tho xác định Tâm là lính nghĩa vụ quân sự, đã vi phạm kỷ luật, bị tước quân tịch vào tháng 3-2013. Biết không thể quanh co, Tâm thừa nhận mình là sinh viên lớp dược sĩ trung học 20A, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.

Trong khi đó, Tuấn khai do cha mẹ mình thấy Tâm đến quán uống cà phê tự giới thiệu là công an nên tin tưởng. Tâm hứa với Tuấn sẽ xin cho vào lái xe ở Công an tỉnh Tiền Giang với chi phí là 120 triệu đồng. Tuy nhiên, do công an tỉnh chưa tuyển nên Tâm hứa xin Tuấn làm “trật tự đô thị”.

Tối 10-12, Tâm điện thoại cho Tuấn nói đã xin được việc làm, bảo đi làm ngay. Tuấn cùng Tâm đến hội chợ để làm “nhiệm vụ” thì bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN