Đi đòi nợ, nam thanh niên bị đâm thấu ngực

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau chiều 31.12 cho biết, một bệnh nhân bị đâm thủng tim vừa được cứu sống, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Thanh Bảo (ngụ ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau vào tối 24.2 trong tình trang bị thủng ngực trái, đau tức ngực, khó thở, sốt mất máu… Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương vào tối cùng ngày và thành công ngoài sự mong đợi.

Đi đòi nợ, nam thanh niên bị đâm thấu ngực - 1

Nạn nhân Bảo được cứu sống sau khi bị đâm thủng tim, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Tiếp xúc với PV chiều 31.12, Bảo kể, vào chiều 24.12 có tổ chức nhậu tại nhà cùng với người anh “cột chèo” là Diệp Dũng Lý (24 tuổi) và người bạn tên Tiên, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Tàn tiệc, Lý kêu Tiên gọi điện thoại cho một thanh niên tên Tình để đòi tiền, vì trước đó Tình gọi điện cho Tiên hẹn gặp anh Lý để nói chuyện “tiền bạc” và Tình hứa sẽ gặp tại nhà Tiên. Khi cả ba người đến nhà gặp Tình, giữa Lý và Tình xảy ra cự cãi. Sau đó, Tình gọi điện thoại cho người bạn tên Bền đến để nói chuyện phải trái thì xảy ra ấu đả. Thấy Lý bị thất thế, Bảo và Tiên nhảy vào bên vực thì bất ngờ bị Tình dùng dao đâm Bảo trọng thương.

Bà Diệp Thị Chi - chị ruột của Lý và là chủ tàu khai thác do Lý làm tài công cho biết, khi vụ việc xảy ra, Lý có bảo lãnh cho Tình mượn 5 triệu đồng để giải quyết khó khăn trước mắt. Đổi lại, Tình hứa sẽ theo làm công cho tàu khai thác của bà Chi. Vậy nhưng, nhiều tháng trôi qua, Tình không chịu đi theo tàu của bà Chi nhưng cũng không chịu trả tiền nên xảy ra cớ sự nêu trên.

Sau khi đâm Bảo trọng thương, Bền đã đến cơ quan công an đầu thú, còn Tình trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Vụ việc tiếp tục đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN