Đi đánh ghen, đâm chết bạn tình địch

Sự kiện: Tin pháp luật

Vì quá ghen nên nam thanh niên đã nhờ người cầm dao đi "xử" tình địch tuy nhiên trong lúc đánh ghen đã đâm chết một người không liên can.

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Tống Văn Ại (SN 1992, quê Sóc Trăng) về tội "Giết người" và Phạm Thành Nhớ (SN 1981, quê An Giang) về 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Tống Văn Ại và chị Danh Thị Bụp Pha (SN 1997, quê Sóc Trăng) thuê nhà trọ tại quận Tân Phú (TP HCM) sống chung như vợ chồng từ tháng 9-2014.

Đi đánh ghen, đâm chết bạn tình địch - 1

Tống Văn Ại (trái) và Phạm Thành nhớ lúc mới bị bắt

Đến tháng 6-2015, chị Pha quen với anh Thạch Hoàng Bạch (SN 1996, quê Bạc Liêu). Sau một thời gian, Ại phát hiện và thường xuyên ghen tuông.

Ại biết anh Bạch buổi tối thường chơi patin ở đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) nên hẹn anh Bạch uống cà phê, nói chuyện.

Tối 4-10-2015, anh Bạch và Ại đến quán được một lúc thì Ại nói chạy về phòng trọ chở chị Pha đến cùng nói chuyện.

Trên đường chở chị Pha ra, Ại ra một quán nhậu rủ Phạm Thành Nhớ (bạn Ại) cùng đến quán cà phê gặp anh Bạch đánh ghen.

Cả nhóm đến quán cà phê bao vây, đánh hội đồng anh Bạch. Anh Bạch bỏ chạy vào sân patin thì gặp bạn là Vũ Đức Hải đang chơi patin nên kể lại sự việc bị đuổi đánh.

Anh Hải vừa mở cửa bước ra thì bị Nhớ phát hiện dùng xe máy đuổi theo. Anh Hải bị nhóm này đánh ngã xuống đường rồi Ại dùng dao đâm anh tử vong.  

Đâm thủng phổi lái xe ôm vì... tưởng tình địch

Chỉ là tài xế được thuê chở đi chợ, thế nhưng anh Võ T.C. (43 tuổi, trú TP.Nha Trang) lại bị người yêu của chị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN