Đánh võng trêu ngươi cảnh sát 141, quái xế nhận “cái kết đắng”

Thanh niên 17 tuổi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trêu tức cảnh sát rồi phóng xe bỏ chạy nhưng nhận "kết đắng".

Đánh võng trêu ngươi cảnh sát 141, quái xế nhận “cái kết đắng” - 1

Hai đối tựng Lê Trung Hiếu và Lê Đan Sơn Tùng

Ngày 13.10, tổ công tác Y7/141 (Công an TP.Hà Nội) cho biết, khoảng 1h45 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tổ công tác Y7/141 do đại úy Nguyễn Tuấn Cường (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2) làm Tổ trưởng, đã phát hiện một đoàn hơn 20 xe máy chạy với tốc độ cao, các đối tượng trên xe không đội mũ.

Lập tức, tổ công tác Y7 ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc xe máy do Lê Trung Hiếu (17 tuổi, trú tại quận Đống Đa) điều khiển chở Lê Đan Sơn Tùng (17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) dẫn đầu đoàn xe không dừng lại mà còn lạng lách, đánh võng, tạo ra nhiều tia lửa trên mặt đường để trêu ngươi lực lượng cảnh sát.

Sau đó, các đối tượng điều khiển xe lao thẳng về phía tổ công tác Y7/141 mở đường trốn chạy. Tuy nhiên, Hiếu bất ngờ bị ngã ra đường nên bị tổ công tác Y7/141 và Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) khống chế.

Tại chốt kiểm tra, Hiếu và Tùng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan.

Tổ công tác Y7/141 đã bàn giao các đối tượng và phương tiện cho Công an phường Hàng Bạc xử lý theo thẩm quyền.

Vác khẩu súng quái dị đi săn chó, đôi nam nữ bị 141 “sờ gáy”

Trong lúc đi săn chó bằng khẩu súng tự chế, đôi nam nữ bị cảnh sát 141 kiểm tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN