Đằng sau cái chết của người đàn ông bị cắt "của quý"

Một mình ngủ ở chòi tôm giữa đêm khuya, nạn nhân Phan Văn B. bị sát hại dã man và cắt phăng "của quý". Cái chết của nạn nhân có quá nhiều điều bí ẩn, bởi nạn nhân là một người khuyết tật hiền lành, chưa hề gây xích mích với ai.

Sự xuất hiện và ra đi chớp nhoáng của người đàn bà tên Phượng đã khiến mọi người đặt ra nhiều nghi vấn.

Cái chết đầy uẩn khúc

Ngày 28/5, Thượng tá Đinh Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông (tỉnh tiền Giang) điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết đầy uẩn khúc của anh Phan Văn B. (42 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông).

Liên quan đến vụ án đầy bí ẩn này, người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 6h30 ngày 27/5, người nhà không thấy anh B. thức dậy làm việc như mọi khi, nên ra chòi canh giữ tôm cách nhà khoảng 50m để tìm. Khi vừa ra tới nơi, người thân của anh B. bàng hoàng phát hiện anh B. đang nằm sấp dưới nền đất. Cố gọi nhưng mọi người  không thấy anh B. lên tiếng. Khi mọi người chạy lại thì thấy anh B. đã chết trước đó nhiều giờ. Trên người anh B. lúc này chỉ còn mặc chiếc áo thun ngắn màu xanh, quần kéo xuống ngang đầu gối. Đồng thời, "của quý" của anh B. bị cắt phăng.

Là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của anh B., cháu Phan Ngọc X. (17 tuổi, con thứ hai của anh B.) nói trong nước mắt: "Sáng đó, cháu thức dậy thì không thấy bóng dáng cha như thường ngày. Tưởng cha say rượu ngủ quên nên cháu chạy ra gọi và đánh thức cha dậy. Tuy nhiên, khi cháu vừa bước vào trong chòi thì thấy cha nằm trên vũng máu".

Nhận được tin báo, PC45 Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông đến phong tỏa hiện trường. Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Trần Văn S. (55 tuổi, hàng xóm của nạn nhân cho hay): "Thật quá đau lòng khi phải chứng kiến cảnh người hàng xóm hiền lành chết trong tình trạng quá thảm thương. Sự việc đã ám ảnh chúng tôi nhiều ngày nay, và không ai dám tin vào sự thật đau xót này".

Đằng sau cái chết của người đàn ông bị cắt "của quý" - 1

Người dân bàn tán xôn xao tại căn chòi nơi nạn nhân bị sát hại (Ảnh: Thơ Trịnh)

Nạn nhân đã từng thoát chết một lần

Cùng với cái nắng gắt của mùa hè, những tiếng khóc phát ra từ căn nhà lá tềnh toàng của gia đình anh B. khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Trao đổi với PV, bà Võ Thị P. (67 tuổi, mẹ của nạn nhân) nghẹn ngào kể lại: "Không ai ngờ, thằng con trai ngoan hiền của tôi mới đây thôi đã phải lìa xa sự sống. Vào khoảng 11h đêm ngày 26/5, B. từ chòi vào nhà lục cơm ăn, tôi còn nói "con lấy đồ ăn, ăn hết đi không để hư uổng". Là đứa ít nói nên B. cứ thế ngồi ăn, không nói gì với tôi. ăn cơm xong, tôi thấy cháu cầm đèn ra chòi tôm như thường lệ. Không ngờ, chỉ vài tiếng sau đó, cháu đã bị người ta sát hại".

Bà P. cho biết thêm: "Điều đáng nói là hai đêm trước khi con trai tôi bị sát hại, tôi có nghe cháu kể lại là có một người đàn ông cởi trần, đội đèn pin trên đầu vào giở mùng tìm khi B. đang ngủ. Con tôi thất thần kêu lên khiến người đàn ông đó hoảng sợ bỏ chạy". Ngồi bên cạnh bà P., anh Lê Công T. (SN 1973, em họ có chòi tôm bên cạnh nạn nhân) tiếp lời: "Chuyện đó, tôi có nghe anh B. kể lại. Anh ấy còn nói với tôi chắc là mấy thành phần xấu vào lấy mô tơ hoặc giết chó. Kể xong sự việc, anh B. còn nói tôi chạy về nhà kiểm tra xem có mất gì không"...

Nhắc đến những mối quan hệ của anh B. trước khi chết, bà P. cho hay: "Trước đây, B. có lấy một người vợ và có với nhau được ba mặt con thì vợ nó bỏ đi 5- 6 năm nay mà không một lời giải thích. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ vì con tôi bị liệt một chân, cộng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vợ nó mới làm vậy. Từ ngày vợ bỏ đi, B. là lao động chính trong gia đình nhưng vì cơ thể không được lành lặn, nên không ai muốn thuê cháu. Chính vì vậy, để có hai bữa cơm rau cháo cho bà cháu tôi, hàng ngày B. xuống biển mò cá tới khuya mới về để bán kiếm tiền. Mấy năm nay, B. sinh ra nhậu nhẹt nhưng không hề chửi mắng hay gây mếch lòng ai, dù là một đứa trẻ".

Gạt đi những dòng nước mắt thương xót cho số phận ngắn ngủi của con trai và những tủi phận về hoàn cảnh gia đình, bà P. chia sẻ: "Cách đây hơn hai năm, B. có quen với một người góa phụ tên Phượng (ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Sau vài lần B. dẫn Phượng về nhà ra mắt gia đình, tôi thấy hai đứa nó thương nhau nên đã gật đầu đồng ý để hai đứa làm đám cưới. Tuy nhiên, 7-8 tháng nay không biết có chuyện gì mà tôi không thấy Phượng qua lại đây, cũng không thấy B. xuống nhà Phượng thường xuyên như trước nữa".

Nói về mối quan hệ của anh B. và Phượng, chị Phan Thị B. (SN 1975, em gái nạn nhân) cho hay: "Trước khi chết không bao lâu, tôi có nghe anh B. than thở là vay tiền của một người đàn ông tên Nhâm (ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú) số tiền 50 triệu đồng. Sau khi vay, anh B. đưa cho Phượng 30 triệu đồng, còn để lại 20 triệu đồng cải tạo đầm nuôi tôm. Nhưng gần đây, anh B. qua chỗ Phượng hỏi số tiền nói trên nhưng không lấy được."

Đằng sau cái chết của người đàn ông bị cắt "của quý" - 2

Mẹ nạn nhân, bà P.  nói về cái chết của con trai (ảnh Hồ Nam.)

"Nạn nhân chết, tôi cũng thiệt thòi"

Theo những thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, chúng tôi tiếp tục tìm đến địa chỉ nơi anh B. đã mượn số tiền nói trên. Trả lời một số thắc mắc của PV, anh  Nguyễn Duy Phong (SN 1981, thường gọi là Nhâm, người cho nạn nhân vay tiền, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú) cho biết: "Vào khoảng tháng 3/2013, tôi có cho anh B. vay số tiền tổng cộng là 63 triệu đồng, với lãi suất 80 nghìn đồng/1 triệu/tháng. Thời gian sau khi mượn tiền, cứ đến hạn là anh B. đến đóng tiền lãi cho tôi đầy đủ. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy anh B. là người rất vui tính, nói chuyện dí dỏm, nên tôi cũng có cảm tình. Tuy nhiên, từ tháng 10/2013 đến nay, anh B. chưa đóng cho tôi một đồng tiền lãi nào cả".

Anh Phong cho biết thêm: "Trước khi xảy ra sự việc, khi đi ngoài đường tôi có gặp anh B., tôi có hỏi thăm tình hình thì thấy anh ấy than thở là nuôi tôm nhưng thua lỗ nặng. Thấy vậy, tôi cũng thông cảm nói khi nào có tiền thì trả bớt cho tôi chứ không hề kỳ kèo bắt trả nợ gì cả. Thậm chí, khi anh B. hỏi tôi có biết chỗ nào chơi hụi không giới thiệu cho anh vào chơi để có vốn làm ăn. Tôi không ngần ngại giới thiệu cho anh ấy vào hội chơi hụi mà chính tôi cũng đang chơi với số tiền là 3 triệu đồng/người/tháng. Tháng đầu tiên, anh B. không có tiền, tôi đã đứng ra đóng cho anh ấy 3 triệu đồng để tham gia. Khi nghe tin anh B. chết tôi rất bất ngờ. Gia đình anh ấy nghèo khó, anh B. lại đang nợ tôi số tiền lớn, giờ cũng không biết làm sao cả".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thơ Trịnh - Hồ Nam (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN