Đang ngủ trưa, bị 3 thanh niên xông vào đánh nhập viện

Việc 3 thanh niên ngang nhiên vào nhà bắt trói người đánh gây thương tích là có thật, hiện bệnh nhân đang nằm viện.

Chiều 3/9, ông Hồ Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, việc 3 thanh niên ngang nhiên vào nhà bắt trói người đánh gây thương tích là có thật, hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Người đánh là hai con trai và con rể của một cán bộ an ninh phụ trách ấp 2 của xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, Long An. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15, ngày 2/9 anh Võ Hùng Phong Vũ (SN 1979, ngụ ấp 2, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) đang nằm ngủ trên võng tại nhà riêng.

Bất ngờ có ba đối tượng, tay cầm hung khí xông vào nhà, một trong ba đối tượng nhảy đến khống chế anh Vũ, hai đối tượng còn lại dùng cây gỗ tới tấp vào đầu và hai bên sườn anh Vũ.

Do bị bất ngờ, anh Vũ không kịp chống trả nhưng cũng cố hết sức vùng vẫy chạy ra ngoài sân kếu cứu, khi mọi người chạy đến thì các đối tượng bỏ chạy. Ngay lập tức, anh Vũ được mọi người đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cấp cứu, trong tình trạng bất tỉnh, chấn thượng nặng ở đầu và hai bên sườn.

Theo người dân địa phương chứng kiến, đối tượng gây án là Đoàn Thái Ngọc (SN 1984), Đoàn Thái Thanh (SN 1988), Phu Cỏn Sáng (SN 1976, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai), chưa xác định có phải là người Trung Quốc hay không. Sáng là con rể, còn Ngọc và Thanh là con ruột của ông Đoàn Văn Tâm, hiện là cán bộ phụ trách lĩnh vực an ninh trật tự ấp 2, trong ngày lễ 2/9 ông lên trực tại UBND xã.

Cũng theo người dân địa phương, có nhiều khả năng trước đó  anh Phong Vũ đánh ông Tâm do tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình, nên các con ông Tâm đánh anh Phong Vũ để trả thù. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN