Đâm chết em ruột vì chuyện lộ hình xăm, anh bị tù

Người em lộ hình xăm nên bị một bạn nhậu chọc ghẹo. Thấy vậy anh ruột vào can ngăn em và bạn nhậu để tránh bất hòa nào ngờ xảy ra án mạng sau đó.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vào chiều 15- 4, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 9 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Cao Thanh Bằng (SN 1986), ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nạn nhân là Cao Anh Qui, em ruột của Bằng.

Đâm chết em ruột vì chuyện lộ hình xăm, anh bị tù - 1

Bị cáo Chí (trái) và Bằng nghe HĐXX xét hỏi.

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20- 10- 2014, Bằng cùng Qui, Phan Anh Chí (SN 1992) và nhóm bạn tổ tiệc nhậu tại nhà anh Lý Trường Giang. Lúc đã ngà ngà say, Lý Trung Dũng (anh ruột Giang) nhìn hình xăm trên cánh tay của Qui rồi nói đùa: “Một hồi tao nuốt con rồng của mày bây giờ”. Qui tỏ thái độ bực tức nên Bằng (anh ruột Qui) khuyên can, dẫn đến cự cãi giữa 2 anh em.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Bằng rủ nhóm bạn tiếp tục đến nhà anh ruột ở thị trấn Phong Điền (TP Cần Thơ) để nhậu tăng hai. Tại đây, Qui và Bằng lại xảy ra cự cãi. Bằng liền chạy vào bếp lấy dao ra định hù dọa Qui. Tuy nhiên, Qui cởi áo và vỗ tay vào ngực thách thức anh ruột giết mình nên Bằng đã cầm dao đâm một nhát vào ngực trái của em mình rồi cùng Chí bỏ chạy về nhà nhậu tiếp. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Qui đã tử vong vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 21- 10. Bằng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Tòa cũng tuyên 1 năm tù treo đối với bị cáo Chí. Bởi lẽ, chứng kiến Bằng giết người nhưng Chí không tố giác tội phạm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình Bằng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Công (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN