Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt (Kỳ 2)

Hung thủ nhanh chóng bị bắt giữ nhờ vào bản phác họa của Krystal. Một sự thật kinh hoàng được phát hiện ngay sau đó.

Nhận diện

Chân dung kẻ giết người đã được phác họa thông qua lời khai của Krystal ngay khi cô bé tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật.

Tại hiện trường vụ án, không có đồ vật nào bị mất. Cảnh sát cho rằng vụ giết người xuất phát từ nhu cầu tình dục của hung thủ chứ không phải mục đích cướp của. Hung thủ có quen với gia đình Harries trước khi đột nhập vào và chọn Katy Harries làm mục tiêu.

Krystal Surles là con gái một người bạn của gia đình Harris. Cô bé được gửi ở đây một vài ngày để chuẩn bị cho kỳ nghỉ mới.

Mẹ Krystal, Pam Surles, cùng với bạn mình là Doug Lucker rời khỏi thành phố lúc 6h30 ngày 30/12 và vội vã quay về khi nhận được tin về vụ giết người.

Khi xem tấm ảnh phác họa chân dung hung thủ, Doug Lucker nhận ra đó chính là người đàn ông mà anh đã gặp tại trạm xăng ở Del Rio. Dough không nhớ chắc chắn người đàn ông này tên là Tom hay Tommy. Người này là bạn của Terry Harris, cha nuôi của Katy và hiện đang là nhân viên bán hàng cho cửa hàng tự động Amigo.

Thông tin được báo cho cảnh sát Texas. Họ nhanh chóng đến cửa hàng Amigo để lấy ảnh của nghi phạm. Thêm vào đó, ảnh của một số kẻ trong danh sách phạm tội gần đây có hình dạng giống như phác thảo cũng được tập hợp lại và mang đến viện cho Krystal nhận dạng.

Krystal nhanh chóng nhận ra người đàn ông đã tấn công mình trong số những bức ảnh ấy. Đó chính là Tommy Lynn Sells. Lệnh bắt giữ Tommy được thực hiện.

Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt (Kỳ 2) - 1

Tommy Lynn Sells

Chân dung nghi phạm

Ngày 2/1, cảnh sát đã có mặt tại nhà Tommy. Lúc đó có cả vợ hắn, Jessica Lervie và bốn đứa trẻ. Tommy bị giải đi bất ngờ. Hắn lặng lẽ đi theo các nhân viên mà không hỏi lý do tại sao. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.

Tommy thừa nhận gây ra cái chết của Katy Harris và tấn công Krystal. Cuộc chạy trốn của kẻ giết người hàng loạt Tommy Lynn Sells bắt đầu được khám phá.

Tommy không ngần ngại khai nhận mình là hung thủ của rất nhiều những vụ giết người khác tại nhiều bang của nước Mỹ. Hắn đã giết cả một gia đình ở Ilinois, một bà mẹ và cô con gái nhỏ ở Missouri, một cô gái trẻ tuổi ở Kentucky, một ngư dân ở Arizona, một đứa trẻ ở San Antoni… và còn nhiều hơn thế nữa.

Hơn 20 vụ giết người trên khắp các bang nước Mỹ được Tommy thực hiện trong hơn 30 năm được công bố thông qua lời khai của chính hắn.

Luật sư của Tommy tỏ ra lo ngại khi hắn không ngừng cung cấp những thông tin bất lợi cho chính mình.

Tommy mới chỉ học hết lớp 8, và sống một cuốc sống phiêu bạt. Nạn nhân của hắn thường là những người lang thang, gái điếm và những người nhập cư.

Tommy từng ngồi tù nhiều lần nhưng không phải vì tội giết người. Những vụ án trước đây đều được hắn thực hiện một cách bộc phát, không tính toán, cộng thêm một chút “mắn mắn” khiến hắn luôn thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát.

Tưởng chừng không ai phát hiện ra tội ác của Tommy cho đến khi hắn "bất cẩn" để Krystal sống sót.

Một lý do khiến cảnh sát khó điều tra là do hắn di chuyển liên tục giữa các bang sau khi gây án. Đây chính là cách thức hành động của hắn.

“Tommy không phải một kẻ điên loạn. Hắn ta là người bình thường và thích giết người.”, Bud Cooper, nhân viên cảnh sát ở Missouri cho biết. Tommy không cần động lực nào để ra tay. Hắn giết người vì hắn thấy có hứng thú.

Tuy nhiên, bằng chứng tại một số vụ án lại chứng mình Tommy là môt kẻ ham muốn tình dục. Rất nhiều người trong số những nạn nhân của hắn đã bị hãm hiếp và lạm dụng tình dục trước khi bi giết chết. Trường hợp của Krystal cũng không ngoại lệ.

Những vật được Tommy sử dụng để giết người rất đa dạng, bao gồm dao, súng, gậy bóng chày…, và tất cả mọi thứ hắn đều có thể sử dụng. Hành động của Tommy hoàn toàn không có sự tính toán trước.

Những ham muốn tình dục của hắn theo thời gian cũng bắt đầu mạnh hơn, nạn nhận sau này của hắn thường là những cô gái trẻ hoặc những phụ nữ cô đơn.

Tommy Lynn Sells sinh ngày 28/6/1964 ở Oakland, hắn có một người em gái sinh đôi tên là Tammy Jean.  Mẹ Tommy, bà Nina đã có hai người con riêng trước khi sinh hắn.

Khi cặp song sinh Tommy và Tammy 18 tháng tuổi, bà Nina quyết định chuyển đến St Louis. Một trận sốt cao đã khiến cả Tommy và Tammy phải nằm viện. Tammy mất không lâu sau đó vì viêm  màng não, còn Tommy may mắn thoát chết.

Hai tuổi, Tommy được gửi đến sống với dì của mình, Bonnie Walpole. Hắn thiếu sự chăm sóc của cả cha và mẹ.

Mới học lớp 7, Tommy đã là một học sinh cá biệt và thường xuyên trốn học. Tommy rất thích chơi với một người đàn ông lạ đến từ một thị trấn khác. Thời gian Tommy ở nhà người đàn ông này nhiều hơn ở nhà.  Sau này, người ta mới phát hiện ra gã đàn ông này là một kẻ chuyên lạm dụng tình dục các bé trai và Tommy chắc chắn đã là nạn nhân của gã.

Tommy có bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này? Cuộc sống thời niên thiếu đã ảnh hưởng như thế nào đến Tommy? Mời các bạn đón đọc Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM 14/04/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cuộc trốn chạy của kẻ giết người hàng loạt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN