Cuộc đời đặc biệt của người tù nổi tiếng (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Robert dành thời gian trong tù tìm hiểu về các loài chim và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.

Robert Stroud là tội phạm nổi tiếng của nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20. Bị phạt tù vì "vô tình" giết người, Robert Stround đã dành phần lớn thời gian trong tù để tìm hiểu về các loài chim và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Người tù này cũng là một hiện tượng gây nhiều tranh cãi. Ông đã chiến đấu đến cùng cho sự tự do để theo đuổi những thành thành tựu khoa học của mình.

Khởi đầu không may mắn

Robert Franklin Stroud sinh ngày 28/1/1890 tại Seattle, Washingtonon, là con chung của Elizabeth Stround và Benjamin Stroud. Bà Elizabeth đã có hai cô con riêng trước khi kết hôn với Benjamin. Năm 1897, cậu em  Marcus chào đời.

Elizabeth là một người phụ nữ nhân nhịn và giàu lòng yêu thương, bà dành nhiều thời gian chăm sóc con cái và bảo vệ chúng trước người cha nghiện rượu. Tuổi thơ của Robert bị ám ảnh rất nhiều bởi những trận đòn vô cớ của người cha.

Năm 1903, khi mới 13 tuổi, với ý định khám phá nước Mỹ,  Robert quyết định rời gia đình bất hạnh của mình. Mặc dù không học hành đến nơi đến chốn, nhưng Robert ý thức được chuyến đi của mình và lên kế hoạch cụ thể. Cậu bé 13 tuổi này sẵn sàng làm bất kì việc gì có thể để có tiền ăn và sinh hoạt. Cuộc sống khá vất vả nhưng Robert hài lòng với cuộc phiêu lưu của mình. Cậu bé hoàn toàn tự do.

4 năm sau, Robert trở về nhà. Trong thời gian Robert vắng mắt, kinh tế gia đình đã trở nên khấm khá, nhưng mối quan hệ của cha mẹ Robert vẫn không được cải thiện, thậm chí tồi tệ hơn. Cuộc hôn nhân chấm dứt khi Benjamin Stroud  luôn trong tình trạng say xỉn và bắt đầu ngoại tình.

Robert lại rời khỏi gia đình cho cuộc phiêu lưu mới tới Alaska. Chính nơi này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Robert.

Mùa hè năm 1908, Robert 18 tuổi. Công việc trong một tổ công nhân đường sắt tại Katalla, Alaska có vẻ ổn với Robert.

Sau một thời gian, Robert chuyến đến Cordova. Tại đây, Robert quen với một gái, cũng là gái mại dâm gốc Ailen tên là Kitty Obrien, 36 tuổi.

Mối quan hệ chênh lệch quá nhiều về tuổi tác khiến mọi người rất chú ý.

Có người cho rằng họ đang lợi dụng nhau, Robert kiếm tiền nhờ việc môi giới mại dâm cho Kitty. Có người lại cho rằng họ thực sự yêu nhau bất chấp tuổi tác.

Cả hai dành nhiều thời gian cho nhau, lên kế hoạch cho một tương lai tốt đẹp hơn. Robert làm tất cả những công việc có thể, thậm chí đi bán bỏng ngô ven đường hay một công nhân xây dựng.

Những năm đầu thế kỷ 20, Juneau, thành phố bên bờ kênh Gastineau, Alaska là một thành phố bắt đấu phát triển và bùng nổ các cơ hội kinh doanh, tìm kiếm việc làm. Robert muốn khám phá nơi này, hi vọng về một tương lai tốt đẹp tại đây,  Robert đã cố gắng thuyết phục Kitty rời tới đây tìm việc. Và đó là quyết định khiến Robert sau này rất hối hận.

Tháng 11/1908, Robert Stround cùng bạn gái của mình lên tàu rời Cordova  tới Juneau. Robrert và Kitty đã phải vất vả làm việc mới có đủ số tiền cho chuyến đi này.

Tại Juneau, hai người thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại thành, sau nhiều tháng, Kitty xin làm gái nhảy cho một quán rượu trong khi Robert vẫn tìm kiếm một công việc phù hợp. Cả hai đều hi vọng cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng chưa đầy hai tháng, giấc mơ về tương lai tươi sáng trở thành cơn ác mộng.

Cuộc đời đặc biệt của người tù nổi tiếng (Kỳ 1) - 1

Nhà tù McNeil

Lĩnh án năm 19 tuổi

Ở Juneau, Robert gặp F.K. Von Dahmer, một người quen cũ có biệt danh Charlie. Người này đang làm nhân viên pha chế tại một quan rượu nhỏ ở Juneau.

Buổi tối ngày 18/1/1909, Robert tổ chức một bữa tiệc tại nhà, vị khách duy nhất được mời là Charlie. Vài tiếng sau đó, vì lý do đột xuất, Robert phải ra ngoài. Charlie ở lại cùng với Kitty. Charlie đã giở trò hiếp dâm Kitty và đánh cô dã man khi cô chống cự.

Trở về nhà, biết được những gì xảy ra với bạn gái mình, Robert vô cùng tức giận, lao ra khỏi nhà cùng với một khẩu súng. Trong đêm tối, Robert lái xe đến nhà Charlie ở Gastineau Avenuewith. Một cuộc cãi vã và giằng co xảy ra, trong lúc giằng co, Charlie vô tình bị bắn chết. Robert chủ động tới đồn cảnh sát ở Juneau đầu thú và bị bắt ngay đêm hôm đó.

Khi nghe được tin con trai mình giết người,  bà Elizabeth đã nhanh chóng đến Juneau để trợ giúp Robert. Bà thuê luật sư giỏi bào chữa cho Robert với hi vọng Robert chỉ bị kết án vì tội ngộ sát. Tuy nhiên, mọi hi vọng không như ý họ.

Trực tiếp làm chủ tọa tại phiên tòa xử Robert, thẩm phán E.E. Cushman, người mới được bổ nhiệm về tòa án thành phố Juneau, vì muốn khẳng định tên tuổi mình trong vụ án đầu tiên tại thành phố này, E.E. Cushman đã rất kiên quyết bác bảo lời biện hộ của luật sư. Và tuyên Robert tội giết người.

Robert bị kết án 12 năm tù và bị giam tại nhà tù đảo McNeil. Đây là mức án cao nhất chiếu theo luật về hành vi phạm tội của Robert.

Ngày 23/8/1909, Robert bị áp giải lên thuyền ra đảo Mc Neil, một hòn đảo nhỏ phía Tây Seattlein, Puget Sound. Từ thời điểm bước qua bức tường của nhà tù, Robert biết cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi.

Cuộc sống trong tù đã ảnh hưởng như thế nào tới Robert Stroud? Mời các bạn đón đọc Cuộc đời đặc biệt của người tù nổi tiếng ( Kỳ 2)  vào SÁNG SỚM ngày 2/11/2013. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân ( Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cuộc đời đặc biệt của người tù nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN