Cụ ông 90 tuổi bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà đầu độc vợ

Ông lão 90 tuổi lấy chai thuốc trừ sâu bỏ vào bình trà vợ hay uống, rồi đi sang nhà người con khác chơi. Vợ ông này về đến nhà, rót nước trà uống thì thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc... bèn la lên cho mọi người biết, rồi đi báo công an.

Sáng 17.9, TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên xét xử với ông L.V.T (SN 1929, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) về tội danh “Giết người”.

Cụ ông 90 tuổi bỏ thuốc trừ sâu vào bình trà đầu độc vợ - 1

Hình ảnh vợ chồng ông lão 90 tuổi đưa nhau ra tòa khiến nhiều người chạnh lòng.

Theo cáo trạng: Ông T và bà L.T.B là vợ chồng, sống chung với người con trai là L.V.M tại huyện Phong Điền.

Vào năm 2002, do mâu thuẫn, bà B ra ở riêng. Trong thời gian này, ông T làm giấy bán một phần đất vườn của hai vợ chồng cho một người con trai. 8 năm sau, được sự động viên của các con, bà B đồng ý về sống chung với ông T để chăm sóc nhau lúc tuổi già.

Tuy nhiên, tới lúc này mọi người trong gia đình mới biết chuyện ông T bán đất cho con. Bà B nhất quyết đòi chồng chia cho bà một nửa số tiền đã bán đất là 5 chỉ vàng. Từ đó, mâu thuẫn càng trầm trọng thêm. Hai ông bà 90 tuổi ngăn nhà sống riêng, các vật dụng cá nhân, sinh hoạt đều sử dụng riêng.

Ngày 10.4.2014, ông T đến nhà con trai đòi số tiền bán đất còn thiếu. Bà B không đồng ý nên ông T bực tức về nhà và nảy sinh ý định dùng thuốc sâu đầu độc vợ.

Về đến nhà, ông T vào phòng người con trai lấy chai thuốc trừ  sâu bỏ vào bình trà vợ hay uống, rồi đi sang nhà người con khác chơi. Bà B về đến nhà, rót nước trà uống thì thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc và trà có màu trắng đục bèn la lên cho mọi người biết, rồi đi báo công an.

Kết thúc phiên xử cụ ông 90 tuổi đầu độc vợ ngày 17.9, xét thấy bị cáo đã lớn tuổi, sức khoẻ suy yếu, hơn nữa hậu quả sự việc chưa xảy ra, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo L.V.T 8 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cẩm (danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN