CSGT mang tin vui bất ngờ cho bệnh nhân sốt xuất huyết

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang nằm viện vì mắc sốt xuất huyết anh Thịnh nhận được tin vui chiếc xe máy của mình bị kẻ trộm lấy mất đã được CSGT tìm lại.

CSGT mang tin vui bất ngờ cho bệnh nhân sốt xuất huyết - 1

Đối tượng Phạm Thành Trung bị tổ công tác của Đội CSGT bắt giữ.

Ngày 17.8, Đội CSGT số 14 (Công an Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện vụ trộm cắp xe máy của một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Theo Đội CSGT số 14, trước đó, chiều 16.8, khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm đại úy Tạ Xuân Hậu, thượng úy Nguyễn Văn Kết và trung úy Nguyễn Công Hiệp phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đẩy một chiếc xe máy Aiblade do thanh niên khác điều khiển.

Trước sự việc trên, đại úy Hậu yêu cầu hai nam thanh niên dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính.

Thấy CSGT, thanh niên đi xe Aiblade lý giải do xe hết xăng nên nhờ người đẩy. Tuy nhiên, nam thanh niên còn lại vội vàng lái xe bỏ chạy. Thấy vậy, nam thanh niên đi xe Aiblade cũng vứt xe bỏ chạy.

Nhận thấy hai thanh niên có biểu hiện bất thường, tổ công tác Đội CSGT số 14 đã chặn bắt đối tượng.

Sau chừng 30 phút truy đuổi, CSGT và người dân đã bắt giữ được đối tượng đi xe Aiblade cùng chiếc túi màu đỏ bên trong có rất nhiều vam phá khóa.

CSGT mang tin vui bất ngờ cho bệnh nhân sốt xuất huyết - 2

 Chiếc xe Aiblade của anh Thịnh bị kẻ gian lấy mất.

Tổ công tác Đội CSGT số 14 đã đưa đối tượng và chiếc xe máy Aiblade về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt để xác minh.

Tại cơ quan công an, danh tính nam thanh niên vứt xe bỏ chạy được làm rõ là Phạm Thành Trung (SN 1989, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Trung khai nhận, cùng đồng bọn dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy Aiblade ở khu vực trước cổng bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Đội CSGT số 14 đã liên lạc được với chủ sở hữu chiếc xe máy Aiblade là anh Đoàn Đức Thịnh (ở tỉnh Nam Định).

CSGT mang tin vui bất ngờ cho bệnh nhân sốt xuất huyết - 3

Anh Thịnh vui mừng khi biết tin chiếc xe bị kẻ gian lấy trộm đã được CSGT tìm thấy.

Tuy nhiên, anh Thịnh cho biết, anh rất bất ngờ khi biết tin chiếc xe mình bị mất trộm vì trước đó anh bị sốt xuất huyết nên phải vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị.

Trước khi nhập viện, anh Thịnh gửi xe ở gần bệnh viện. Nhận được tin chiếc xe mình đã được CSGT tìm thấy, anh Thịnh rất vui mừng và gửi lời cảm ơn cán bộ Đội CSGT số 14.

Trộm xe máy có chứa vàng, thanh niên nhận kết “đắng”

Trộm được chiếc xe máy có chứa vàng miếng, dây chuyền bên trong, Mạnh nghĩ mình trúng quả lớn nhưng khi vừa về tới nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN