CSGT kể tình tiết bất ngờ khi chạm trán 4 tên cướp taxi

Sự kiện: Tin pháp luật

CSGT đèo Lò Xo đã phát hiện, truy đuổi chiếc taxi khiến 4 tên cướp bung cửa chạy vào rừng.

Kể lại giây phút chạm trán 4 tên cướp taxi chạy từ Lâm Đồng về Kon Tum, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) đèo Lò Xo, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết những đối tượng này khá lỳ lợm và chuyên nghiệp.

Trước đó, khoảng 5h sáng 18/11, nhận được chỉ đạo, Thiếu tá Hùng đã cùng Đại úy Nguyễn Thế Kỳ và Trung sĩ Nguyễn Đình Sơn lập tức triển khai nhiệm vụ. Đến 6h50', tại Km 1431 đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, tổ TTKS phát hiện một xe 4 chỗ giống xe taxi, nhưng biển hiệu hãng taxi đã bị các đối tượng tháo bỏ đang chạy hướng Kon Tum- Đà Nẵng. 

CSGT kể tình tiết bất ngờ khi chạm trán 4 tên cướp taxi - 1

Tên cướp thứ 2 bị CSGT bắt đang khai báo loanh quanh, không trung thực

Ngay lập tức, tổ TTKS chặn xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng trên xe rất manh động, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và lạng lách vượt xe TTKS nhằm chạy thoát. Chạy được khoảng 3km, đến Km1429, chiếc taxi định quay xe để chạy ngược hướng với xe truy đổi hòng trốn thoát nhưng bị xe CSGT "tạt đầu". Hoảng sợ, 4 đối tượng trên xe tung cửa xe chạy vào rừng.

CSGT kể tình tiết bất ngờ khi chạm trán 4 tên cướp taxi - 2

Lực lượng liên ngành túc trực trong rừng, ăn cơm hộp để săn lùng 4 tên cướp taxi

Đến 8h20' sáng nay, 19/11, tổ TTKS nhận được tin báo của người dân xã Đắk Man cho biết, cách đỉnh đèo Lò Xo 13km về phía Kon Tum, có một thanh niên khả nghi vừa lên xe khách. Nắm được quy trình hoạt động của các xe khách chạy qua tuyến đường này, tổ TTKS biết chắc chỉ có xe khách 16 chỗ chạy sớm nhất tuyến Kon Tum - Đà Nẵng đi qua đèo nên đã đón lõng chặn xe khách này lại.

Khi kiểm tra, CSGT phát hiện một thanh niên quần áo lấm bùn, khuôn mặt mệt mỏi, liền mời xuống làm việc. Lúc đầu, tên này khai rằng mình đi rừng Ngọc Linh cùng người anh, nói quanh tên tuổi khi là Tuấn, Tân... và không có giấy tờ tùy thân.

CSGT kể tình tiết bất ngờ khi chạm trán 4 tên cướp taxi - 3

Sau khi quay ngang xe, 4 đối tượng liền bung cửa chạy trốn vào rừng

"Ngày hôm qua, khi bọn cướp tháo chạy, chúng tôi kiểm tra xe taxi bị cướp có giấy chứng minh nhân dân tên Nghĩa, có nét giống với thanh niên này. Tôi liền bất ngờ gọi "Nghĩa". Lập tức tên này giật mình trả lời "dạ". Từ đó, đối tượng mới tự khai nhận tham gia vụ cướp với 3 tên khác", Thiếu tá Hùng kể.

Tuy nhiên, khi bàn giao đối tượng cho công an huyện Đắk Glei, tên này lại khai quanh mình tên là Kim Hào Nam, sinh năm 1989, quê quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

CSGT kể tình tiết bất ngờ khi chạm trán 4 tên cướp taxi - 4

Nghi phạm Lương Tuấn Vinh bị vắt cắn không chịu được phải chạy ra đường làng và bị Công an bắt

Như Báo Giao thông đưa tin, vào sáng 18/11, công an nhận được tin báo có một vụ cướp taxi BKS 49A – 090.31 của Công ty TNHH Đồng Thúy, tỉnh Lâm Đồng. Nhóm đối tượng khi đến địa phận tỉnh Gia Lai đã thả tài xế xuống đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được thông tin vụ cướp, đến khoảng 7h20', Đội tuần tra kiểm soát Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang làm nhiệm vụ trên đèo lò xo (xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, Kon Tum) phát hiện, đuổi theo chiếc xe bị cướp. 4 đối tượng bỏ chạy vào rừng. Kiểm tra trên xe phát hiện có hai túi xách, trong đó có một bộ quân phục có bảng tên Lê Tuấn Vinh, một cuốn sổ tay chiến sĩ cần biết, một hộp dụng cụ huấn luyện chiến đấu bộ binh.

Hiện, 2 trong số 4 đối tượng đã bị bắt. Các lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Tư- Vĩnh Yên (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN