Cô gái trèo lên tháp chuông nhà thờ 2 ngày không thèm... xuống!

Sự kiện: Tin nóng Cần Thơ

Sau hai ngày ngồi trên tháp chuông nhà thờ ở độ cao trên 20 m, chị Vũ Thị Thanh Nga (24 tuổi, ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ), được người thân, bà con lối xóm và chính quyền địa phương vận động liên tục nhưng chưa chịu xuống.

Chiều 5-11, Đại tá Trần Văn Bal, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) xác nhận, sau hai ngày ngồi trên tháp chuông nhà thờ Giáo xứ Martinô (ấp E1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh), ở độ cao trên 20 m, chị Vũ Thị Thanh Nga (24 tuổi) được người thân, bà con lối xóm và chính quyền địa phương vận động liên tục nhưng chưa chịu xuống.

Cô gái trèo lên tháp chuông nhà thờ 2 ngày không thèm... xuống! - 1

Cô gái trèo lên tháp chuông nhà thờ 2 ngày không thèm... xuống! - 2

Chị Nga ngồi vắt vẻo trên tháp chuông nhà thờ ở xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) hai ngày nay mà vẫn chưa chịu xuống. 

Theo Công an huyện Vĩnh Thạnh, ngày 3-11, mọi người phát hiện chị Nga trèo lên tháp chuông cao khoảng 15m nên gọi chị này xuống. Tuy nhiên, chị Nga xua tay rồi lấy chiếc thang bắt lên thánh giá rồi trèo lên đỉnh cao nhất (hơn 20 m) và ngồi suốt trên đó. 

“Đêm qua có thể do lạnh nên chị này trèo xuống nhưng vẫn còn trên độ cao khoảng 10m. Hiện lực lượng Công an, cùng gia đình, bà con lối xóm tiếp tục vận động chị Nga xuống đất, nhưng chưa có kết quả. Chị này còn đe dọa, nếu ai trèo lên là sẽ nhảy xuống đất” – Đại tá Trần Văn Bal cho biết.

Được biết, chị Nga có dấu hiệu bị bệnh tâm thần và đây là lần thứ 4 chị Nga trèo lên lên nhà thờ, cột điện và bệnh viện… 

Leo cần cẩu cao 50m, nam thanh niên không chịu xuống

Sáng 14.7, hàng trăm người đã tập trung quanh công trường thi công công trình TAND TP. Biên Hoà (Bửu Long, TP. Biên Hoà, tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Văn (CAND)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN