Cô gái mất tích kỳ lạ: Truy tung tích từ bao tải trôi sông

Sau khi thực hiện hành vi giết, cướp đối với nữ nạn nhân, các đối tượng mang xác nạn nhân đi xa hàng trăm km, ném xuống sông và tạo nhiều chứng cứ nhằm che giấu tội phạm.

Sự mất tích bí ẩn của người em gái

Từ lúc rời nhà tên chiếc xe Spacy BKS: 51Y3 – 1314, chị Trần Thị Nga bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Mọi sự liên lạc đều rơi vào bế tắc.

Nghi có điều chẳng lành đã xảy ra với em mình, ngày 18/5, bà Trần Thị Bích Lan (SN 1973, Lê Chân, Hải Phòng) vội vã có đơn trình báo đến Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, với hi vọng tìm được em mình.

Theo đơn trình báo “hỏa tốc” của bà Lan, em gái bà là chị Trần Thị Nga (SN 1960, trú tại 76 Cửu Long, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) rời nhà và bị mất tích từ ngày 7/5 không rõ nguyên nhân.

Ngay khi nhận tin tức, Lãnh đạo Cục cảnh sát phòng chống tội phạm đánh giá khả năng đây là một vụ giết người với nhiều tình tiết phức tạp và có liên quan tới nợ nần. Vì chị Trần Thị Nga hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi.

Ngay lập tức Tổng cục giao cho C45B xác lập chuyên án mang bí số 105N điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan. Một lực lượng trinh sát đông đảo được tung vào cuộc để nắm bắt thông tin, điều tra lịch trình và các mối quan hệ ngoài xã hội của chị Nga.

Qua sàng lọc các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Châu Kim Huynh (em chồng nạn nhân, SN 1972, trú tại quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh).

Thông tin các trinh sát nắm được, trước khi chị Nga mất tích một cách bí ẩn, Châu Kim Huỳnh có vay của chị Nga số tiền 1,5 tỷ đồng để làm hụi và cho vay lại lấy lời. Đến hạn phải thanh toán cả gốc và lãi, chị Nga đã nhiều lần gặp mặt, gọi điện thoai đòi nợ nhưng Huynh chưa trả. Không những vẽ ra nhiều lý do để né tránh, Huynh còn chửi bới và có ý đe dọa nếu như chị Nga cứ ép.

Bất ngờ xuất hiện xác chết trôi sông

Đang trong quá trình điều tra, bất ngờ đến ngày 12/6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, PC45 Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được thông tin, tại địa bàn huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện một xác chết đựng trong bao tải trôi sông. Nạn nhân là nữ giới có nhiều đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân trọng vụ mất tích mà lực lượng C45B đang truy tìm.

Sau khi áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật hình sự, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định xác chết trôi sông tại địa bàn Lấp Vò chính là chị Trần Thị Nga, người được gia đình thông báo mất tích.

Đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ việc, C45B đã tập trung lực lượng, phối hợp với PC45 Công an Đồng Tháp khẩn trương điều tra làm rõ.

Cô gái mất tích kỳ lạ: Truy tung tích từ bao tải trôi sông - 1

Ba hung thủ giết chị Trần Thị Nga (từ trái qua: Châu Kim Huynh, Trần Văn Trung và Phạm Minh Thành) phi tang xác xuống sông chịu hình phạt thích đáng cho tội ác của mình.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, đến chiều ngày 15/6, Ban chuyên án bí số 105N đã làm rõ, đây là vụ án giết người, cướp tài sản một cách man rợ. Đồng thời triển khai nhanh lực lượng trinh sát bắt giữ khẩn cấp nghi phạm chính là Châu Kim Huynh (SN 1972, em chồng nạn nhân), cùng hai đồng bọn khác là: Trần Văn Trung (SN 1968, trú tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) và Phạm Minh Thành (SN 1975, trú tại quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh).

Trong quá trình bắt giữ, khám xét nhà các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ được một khẩu súng K59.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng một mực phủ nhận hành vi giết người man rợ của mình và liên tục né tránh những câu hỏi của cán bộ điều tra. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thế chối cãi do lực lượng phá án đưa ra, chúng cúi đầu nhận tội về những hành vi “giết người, cướp tài sản” của mình.

Án mạng xuất phát từ mối quan hệ gia đình, Huynh có vay của chị Nga số tiền 800 triệu đồng để cho Trung và Thành vay lại với lãi suất cao hơn. Trung và Thành sử dụng khoản tiền này tiếp tục cho nhiều người khác vay, nhưng họ làm ăn thua lỗ, bỏ trốn, nên không có tiền trả cho Huynh để hắn hoàn trả lại cho chị Nga. Trong lúc bế tắc, Huynh đã ấp ủ âm mưu giết chị Nga để xù nợ.

Nhiều ngày trước thời điểm gây án, Châu Kim Huynh đã có cuộc mật bàn với Trung và Thành. Sau khi đưa ra nhiều phương án, cuối cùng cả ba cùng thống nhất một kịch bản chi tiết để sát hại chị Nga, phi tang xác xuống sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Tân - Diệu Nam (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN