Cô gái dùng mũ bảo hiểm “hạ gục” tên cướp ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin pháp luật

Cô gái dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp đối tượng giật dây chuyền của mình rồi cùng người dân khống chế tên cướp giao cho công an.

Cô gái dùng mũ bảo hiểm “hạ gục” tên cướp ở Sài Gòn - 1

Tên cướp (áo đỏ) bị té xe và bị cô gái dùng mũ bảo hiểm “hạ gục”

Vụ việc xảy ra vào sáng 22.9 trên đường số 40 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30, chị Trang (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy xe máy chở theo cô gái tên Loan (cả hai đều là công nhân) trên đường đến chỗ làm, khi đến trước số nhà 36 đường số 40, hai nữ công nhân bị hai thanh niên chạy xe máy cùng chiều áp sát.

Người thanh niên chạy xe máy tay ga hiệu Luvias dùng tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ chị Trang. Phát hiện đối tượng cướp, chị Trang đã giật mạnh tay lái xe máy khiến đối tượng ngã xuống đường. Tên còn lại thấy đồng bọn bị té nên rồ ga tháo chạy.

Khi tên cướp đang lồm cồm ngồi dậy định chạy thì bị chị Trang dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu và mặt. Lúc này, người dân cũng xông vào hỗ trợ, khống chế đối tượng cướp và gọi báo công an khu vực đến đưa về trụ sở. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được một camera an ninh của người dân quay lại. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN