Chồng tạt xăng đốt vợ do cằn nhằn suốt đêm

Sự kiện: Tin pháp luật

Bực vì vợ cằn nhằn suốt đêm, người chồng đã dùng xăng tạt vào người vợ và châm lửa đốt. Hậu quả, cả 2 vợ chồng đều bị phỏng nặng.

Đến nay, 3-12, Lưu Tấn Lực (SN 1985, quê Bình Định) và Hoàng Ánh Ngọc (SN 1989, vợ Lực) vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, do bị phỏng nặng.

Trong đó, Lực bị phỏng xăng toàn thân 40% diện tích cơ thể, chị Ngọc bị nặng hơn đang được các bác sĩ chăm sóc ở phòng cách ly đặc biệt.

Chồng tạt xăng đốt vợ do cằn nhằn suốt đêm - 1

Lực cũng bị phỏng nặng khi đốt vợ

Lực làm thợ điện, còn chị Ngọc mướn nhà trọ mở tiệm làm tóc,móng. Hiện ở trọ tại quận 12 - TP HCM.

Lực cho biết do cuộc sống khó khăn lại thêm có con bị chậm phát triển nên thời gian gần đây, cả 2 thường lục đục. Đỉnh điểm là 1-12, do bực tức chuyện Lực mua xe và một vài chuyện khác nên chị Ngọc cằn nhằn suốt đêm. Bực tức, Lực lấy bình xăng (Lực mua để đổ vào xe máy) tạt vào người 2 vợ chồng rồi châm lửa đốt với ý định tự sát.

Người dân xóm trọ nghe tiếng kêu cứu của chị Ngọc nên chạy sang dập lửa và đưa cả 2 vào Bệnh viện quận 12 cấp cứu. Sau đó, do vết phỏng quá nặng nên cả 2 được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN