Chồng đâm chết vợ rồi tự sát: Án mạng trước ngày ly hôn

Khi cả hai bên đang chờ ngày tòa án triệu tập để ly hôn thì sự việc đau lòng xảy ra.

Đang chờ ngày tòa án thụ lý đơn ly hôn, nhưng do không muốn mất người vợ trẻ nên Huỳnh Trung Tú (SN 1989) đã đến nhà bố mẹ vợ để nối lại tình cảm. Nhưng tại đây, do mâu thuẫn Tú đã đâm nhiều nhát dao vào chị Tăng Thị Hoa (SN 1995) trú tại xóm Bắc Sơn, Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, (Nghệ An) khiến chị tử vong rồi cầm dao tự sát.

Chém chết vợ rồi tìm cách tự sát

Có mặt tại xóm Bắc Sơn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chúng tôi cảm nhận được không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình ông Tăng Ngọc Tuấn – bố của nạn nhân. Ngay từ sáng sớm rất đông người dân khi nghe tin đã đến chia buồn cùng gia đình ông.

Ông Hồ Văn Hùng – xóm trưởng xóm Bắc Sơn cho biết sự việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 7.10, tại nhà ông Tăng Ngọc Tuấn (SN 1966) và bà Trương Thị Sơn (SN 1970) bố mẹ đẻ của nạn nhân.

Theo đó, vào thời gian trên, nghe thấy những tiếng la hét thất thanh vọng ra từ nhà ông Tuấn, nhiều hàng xóm hốt hoảng chạy đến thì thấy đôi vợ chồng trẻ nằm trên vũng máu trước cửa nhà tắm.

Chồng đâm chết vợ rồi tự sát: Án mạng trước ngày ly hôn - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Những người hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, nhà ông Tuấn chỉ có một mình chị Hoa ở nhà cùng đứa con trai chưa đầy 10 tháng tuổi. Sau khi ăn cơm tối xong, cả hai vợ chồng ông Tuấn sang nhà chú cách đó không xa để uống nước. Khi nghe tiếng kêu cứu ông Tuấn cùng vợ quay về thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Theo người nhà nạn nhân, khi chị Hoa gục trên vũng máu, Tú cầm chính con dao ấy đâm nhiều nhát vào người mình để tự sát.

Án mạng từ mâu thuẫn không thể hòa giải

Được biết Huỳnh Trung Tú (SN 1989) trú tại huyện miền núi Quỳ Hợp, (Nghệ An). Trước khi lấy vợ, Tú lái xe tải cho một công ty trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Cũng trong khoảng thời gian này, Tú đã quen rồi đem lòng yêu chị Hoa và được chị Hoa đáp lại.

Đến năm 2014, cả hai gia đình đồng ý cho họ xây dựng gia đình. Sau khi kết hôn, Tú bỏ không làm cho công ty trước đây nữa mà chung tiền với một người bạn nữa để mua xe làm ăn riêng. Sau khi làm ăn riêng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ không mấy êm đẹp, liên tục xảy ra mâu thuẫn nên chị Hoa đã ôm con bỏ về ở nhà ngoài nhiều tháng nay. Từ khi chị Hoa về ngoại, Tú vẫn đi lại và thăm con bình thường.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn không thể giải quyết được nên chị Hoa quyết định gửi đơn ra tòa để đề nghị ly hôn với Tú. Khi cả hai bên đang chờ ngày triệu tập của tòa án thì sự việc đau lòng xảy ra.

Trong nước mắt, ông Tăng Ngọc Tuấn nghẹn ngào cho hay: “Con tôi đã ra đi rồi, cháu tôi thì mới 10 tháng tuổi sao sống thiếu mẹ nó đây. Cả ngày nay nó khóc suốt, ai bế nó cũng không chịu nín... Sao gia đình tôi lại bất hạnh như thế này ông trời ơi...”

Được biết, ông Tuấn có hai người con. Hoa là con thứ hai, còn anh con trai đầu đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra tìm hiểu vụ việc, riêng chị Hoa sau khi được khám nghiệm tử thi đã được cơ quan chức năng bàn giao thi thể để gia đình án táng theo phong tục địa phương, còn Tú đang được chữa trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khi tỉnh lại sẻ lấy lời khai của đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN