Chém người vì cho rằng bị "nhìn đểu"

Cho rằng bị “nhìn đểu” mình, Quân không nói không rằng mà sang thẳng bàn bên, tát vào mặt đối phương. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên côn đồ tiếp tục dùng dao đâm trọng thương một nạn nhân khác.

Ngày 4-7, sau bốn ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Viết Tính (29 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Bá Sao (23 tuổi) 11 năm tù đều về tội giết người.

Ngoài hai bị cáo trên, Phạm Viết Đoán (19 tuổi), Trần Văn Quân (25 tuổi, cùng trú Chương Mỹ, Hà Nội) cũng lần lượt phải lĩnh 20 tháng tù và 24 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, rạng sáng 22-9-2013, Trần Văn Quân, Lê Viết Tính cùng một số thanh niên đến một quán nhậu tại quận Hà Đông (Hà Nội) để uống rượu. Cùng thời điểm đó, ngồi bàn bên cạnh có anh Lê Thế Cường, Đặng Quang Tùng cùng một số thanh niên khác đang ăn đêm.

Chém người vì cho rằng bị "nhìn đểu" - 1

Các bị cáo tại tòa

Sau một vài chầu rượu, Quân bất ngờ nhìn sang bàn bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt anh Tùng đang nhìn về phía mình. Cho rằng anh Tùng “nhìn đểu”, Quân không nói không rằng, sang thẳng bàn bên tát vào mặt thanh niên kia. Bị tát bất ngờ, anh Tùng ngơ ngác: “Sao anh lại đánh em”. Vẫn đang hừng hực khí nóng, Quân gằn giọng: “Mày nhìn đểu tao”, rồi vơ bát đĩa trên bàn nhậu dọa đập vỡ đầu đối phương.

Biết gặp phải “dân anh chị”, anh Tùng cùng nhóm bạn vội bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, vẫn không chịu tha, Quân rút điện thoại gọi cho Phạm Viết Đoán “la làng” mình đang bị đánh. Sau cú gọi, Đoán cùng Nguyễn Bá Sao lập tức chạy đến.

Nhìn thấy anh Cường, nhóm Đoán lao vào túm áo hòng đánh nhưng bị gạt tay ra. Trong lúc bỏ chạy, anh Cường nhặt gạch ném khiến Đoán ngã xe máy. Ngã đau, Đoán càng quyết tâm đánh anh Cường nên đã tìm đến tận nhà của đối phương để trả thù.

Sau một hồi tìm kiếm, nhóm Đoán thấy anh Cường bước xuống từ một xe taxi nên lập tức áp sát. Tại đây, Tính cùng Sao cầm dao đuổi theo và lao vào đâm chém anh Cường. Hành vi dã man của các đối tượng chỉ dừng lại khi một chiếc taxi khác chở nhóm bạn của nạn nhân đang đến gần.

Gây án xong, cả nhóm lên ô tô bỏ trốn, đến ngày 6-4-2015 đã lần lượt tới cơ quan công an đầu thú.

Về phần mình, anh Cường được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tuy nhiên bị tổn hại 41% sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyến Phan (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN