Chém người để giành khách đi casino

Để hút máu con bạc, các casino mọc lên như nấm dọc biên giới Tây Nam. Ở các đường tiểu ngạch, đám giang hồ bảo kê không chỉ mồi chài đưa người vượt biên trái phép mà còn dùng dao đâm chém nhau để giành khách...

Giành khách bằng dao

Ngày 14.5, nguồn tin từ Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Quốc Tuấn (ngụ thị trấn Bến Cầu) để điều tra làm rõ hành vi chém người gây thương tích. Nạn nhân của Tuấn là anh Niên Văn Den (SN 1988, cư ngụ huyện Chanh Trea, tỉnh Svayrieng, Campuchia). Anh Den là Việt kiều Campuchia, làm nhân viên bãi xe cho ông Nguyễn Văn Thiết tại ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 9.5, Tuấn đến bãi xe của ông Thiết và chửi mắng một người tên Phúc là con rể ông Thiết. Tuấn cho rằng anh Phúc đã nhường một số khách đi casino cho người khác nên đòi “trừ lương” và cự cãi anh Phúc. Thấy vậy, anh Den vào can ngăn. Lập tức, Tuấn rút dao dâm nhiều nhát vào người anh Den. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viên đa khoa Tây Ninh với nhiều vết thương ở bụng và 2 cánh tay.

Chém người để giành khách đi casino - 1

Nạn nhân Niên Văn Den

Thời điểm Tuấn gây án, trong bãi xe có rất nhiều đối tượng cộm cán giang hồ nhưng không ai dám lên tiếng vì Tuấn là thành viên băng nhóm “Nghĩa Tình” - chuyên bảo kê, đòi nợ và cho vay bên kia biên giới Campuchia. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm của Tuấn có khoảng 50 thành viên, từng đánh chém nhiều vụ nhưng các nạn nhân thường không dám lên tiếng.

Trước đó, nhiều vụ đâm chém, đánh nhau giữa các băng nhóm cũng thường xuyên diễn ra nhưng trên đất Campuchia. Hầu hết các vụ đâm chém, án mạng đều được giải quyết ổn thỏa ngay sau đó.

Nông dân rầm rộ vượt biên

Vài năm trở lại đây, dọc biên giới Tây Nam có khoảng 60 casino và trường gà hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tại biên giới Long An, chỉ riêng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (giáp ranh Tây Ninh) mỗi ngày có hơn 1000 người sang bên kia biên giới đánh bạc. Cuối năm 2013, Long An tổ chức siết chặt đường biên ngăn chặn người dân sang casino đánh bạc. Lợi dụng tình hình này, hàng loạt casino đã mọc lên ở các đường tiểu ngạch dọc biên giới Tây Ninh. Do casino được đặt ở vùng nông thôn nên rất nhiều nông dân đã bỏ ruộng vườn để sang casino với hy vọng đổi đời.

Từ ầu năm 2015 đến nay, casino ở đường tiểu ngạch Long Hưng hoạt động rầm rộ. Tại casino Long Hưng, chủ sòng rất thức thời khi đặt cả chục máy bắn cá nhằm thu hút thanh thiếu niên địa phương. Nhiều con bạc cho biết, trường gà chủ yếu phục vụ các con bạc lắm tiền từ nhiều tỉnh đổ về, còn máy bắn cá thì chỉ cần tóm con gà, vác bao thóc là nông dân có thể đường hoàng “sánh vai cùng đại gia” trong thế giới cờ bạc.

Trong vai khách đi chơi, chúng tôi vừa qua khỏi trụ sở UBND xã Long Thuận vài trăm mét đã có cả chục cò mồi bám theo xe rủ đi đánh bạc. Một cò mồi giới thiệu: “Khu vực này heo hút, đường sá bụi bặm nhưng dân cờ bạc rất khoái vì tuyệt đối an toàn. Riêng khu vực bãi xe, ông chủ là người có thế lực nên hút con bạc về đây rất đông. Người ta gọi đây là bãi xe VIP vì ông chủ bãi có 2 người con đều là sĩ quan công an”. Theo xác minh tại địa phương, ông Thiết một người con đeo lon trung tá là cán bộ lãnh đạo một phòng thuộc Công an tỉnh Tây Ninh; một người là đại công an huyện Bến Cầu. “Đúng là con ông Thiết làm công an nhưng những người này không ở cùng nhà. Có thể đám cò mồi tung tin nhằm lôi kéo con bạc” - một cán bộ lãnh đạo UBND xã Long Thuận nói.

Theo tìm hiểu của PV, dân địa phương muốn sang casino chỉ cần dắt xe ngang chốt và không phải tốn tiền. Trong khi đó, người dân ngoại tỉnh muốn sang casino phải nộp 200.000 đồng/người cho đám cò mồi. Theo đó, cò mồi sẽ dùng xe gắn máy chở con bạc theo con đường mòn xuyên giữa ruộng bắp, nằm phía sau chốt biên phòng Long Hưng (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu) để đi casino. Từ bãi xe Ba Thiết, chỉ cần ngồi xe chừng 3 phút là con bạc đã ung dung sát phạt trên đất bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN