Chém chết bạn nhậu, lãnh án 8 năm tù

Nghĩ bạn có tiền nhậu nhưng lại không trả tiền cho mình, tức giận Tỷ đi đòi nợ rồi chém bạn chết tại chỗ.

Chém chết bạn nhậu, lãnh án 8 năm tù - 1

Giận bạn thiếu nợ nhưng không trả còn đánh mình, Huỳnh Ngọc Tỷ chém chết bạn nhậu tại chỗ

Ngày 21-3, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tỷ (SN 1985, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức) 8 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 con của nạn nhân 830.000 đồng/người/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 30-9-2016, sau khi đi nhậu trên đường trở về nhà, nghe tin Hồ Minh Cảnh (SN 1982, ngụ xã Bình Đức) đang ngồi nhậu tại nhà Trần Văn Chắc (SN 1975, ngụ khu dân cư ấp 4, xã Bình Đức), nhớ chuyện Cảnh mượn 750.000 đồng hơn 1 năm chưa trả, cứ khất lần nhưng lại có tiền nhậu, Tỷ đến đòi nợ cho bằng được.

Đang vui, tự nhiên bị đòi tiền, Cảnh quê độ với em là Hồ Minh Tấn (31 tuổi) và chủ nhà nên thách thức rồi ra đánh Tỷ mấy cái dằn mặt.

Đòi tiền không được lại bị đánh, Tỷ về nhà lấy dao đốn mía quay lại để chém trả thù.

Đến nơi, Tỷ chém mạnh vào cổ làm đầu nạn nhân gần lìa khỏi cổ. Thấy anh trai bị chém chết, Tấn nhào tới giật dao, chém làm Tỷ làm bị thương nặng nhưng y kịp lên xe chạy về nhà.

Biết mình gây án mạng nghiêm trọng, Tỷ trốn ra khu vực bãi mía gần đó. Do máu ra nhiều, vết thương đau đớn, chịu hết nỗi y mò về nhà liền bị Công an tỉnh Long An bắt giữ và đưa vào bệnh viện cấp cứu 7 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN