Che giấu kẻ sát hại chú rể đêm tân hôn, em trai lĩnh án

Lưu nhận được điện của anh trai là Nguyễn Tất Phong bảo “Anh vừa giết người, mày ra nghĩa trang Đống Am đón anh...”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự, TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tất Lưu (29 tuổi, ở thôn Bắc 2, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) 30 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”. Bị cáo Lưu đã che giấu hung thủ Nguyễn Tất Phong, kẻ đã sát hại anh Nguyễn Tất Long ngay đêm tân hôn. 

Che giấu kẻ sát hại chú rể đêm tân hôn, em trai lĩnh án - 1

Bị cáo Nguyễn Tất Lưu.

Trước đó, ngày 30/1/2015, đám cưới anh Nguyễn Tất Long (30 tuổi) với chị Nguyễn Thị Mến được tổ chức tại nhà của anh Long (thôn Đống Am, xã Thủy Đường). Hơn 6 giờ, ngày 31/1, chị Mến vừa xuống tầng 1 của gia đình dọn dẹp thì chợt nghe thấy tiếng chân người chạy trên tầng 2. Chị Mến vội đi lên thì thấy nền nhà có nhiều vết chân dính máu còn cửa phòng ngủ bị chốt phía trong. Hoảng hốt, chị Mến vội gọi người nhà đến phá cửa phòng ngủ và thấy anh Long nằm trên nền nhà và đã tử vong. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Tài sản bị mất là 3 chiếc điện thoại di động.

Ngày 1/2, lực lượng công an đã bắt Nguyễn Tất Lưu còn hung thủ Nguyễn Tất Phong bỏ trốn. Tại phiên tòa, bị cáo Lưu đã thành khẩn khai nhận: Tối 30/1/2015, Lưu cùng Nguyễn Tất Hoạt, Nguyễn Văn Kiên và Đào Văn Chỉnh đánh bài ăn tiền tại nhà Nguyễn Thị Hương (em gái Lưu). Đến 4 giờ ngày 31/1, Lưu về nhà ở thôn Bắc 2, xã Thủy Đường ngủ. Đến 7 giờ cùng ngày, Lưu nhận được điện thoại của anh trai là Nguyễn Tất Phong bảo “Anh vừa giết người, mày ra nghĩa trang Đống Am đón anh...”.

Lưu vội đi xe máy của bố đẻ là ông Nguyễn Tất Quyết ra đón Phong. Gặp Phong, Lưu nhìn thấy trên quần áo Phong có nhiều vết máu loang, chân đi tất có dính bùn. Về đến nhà, Phong lấy trong túi quần 3 điện thoại, trong đó có 1 chiếc Iphone 4s ra để tắt nguồn. Khi tắt máy, trên màn hình có ảnh của anh Long. Lưu đoán Phong vừa giết anh Long nên hỏi “Sao anh làm thế?”. Phong nói “Nó mới cưới vợ xong có nhiều tiền, tao vào lấy trộm bị nó phát hiện, tao cắt cổ nó rồi.”

Sau đó, Lưu đưa cho Phong bộ quần áo để đi tắm rồi sau đó lên kế hoạch bỏ trốn. Lúc này, bà Nguyễn Thị Gái (mẹ đẻ của Phong và Lưu) đi qua hỏi chuyện thì Lưu nói “Anh ấy giết người rồi!”. Phong cũng nói “Con vừa giết người, con làm con chịu!”. Lưu đưa 200 nghìn đồng cho Phong để làm lộ phí bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN